2 anh em tuổi teen ở Florida nổ súng giành quà Giáng Sinh, bắn chết chị

PINELLAS, Florida (NV) – Hai anh em tuổi teen đang phải đối mặt với cáo buộc sát nhân sau một cuộc ẩu đả trong gia đình trở thành án mạng vào đêm Giáng Sinh ở Largo, Florida, đài KTLA 5 cho hay hôm Thứ Ba, 26 Tháng Mười Hai.

Ông Bob Gualtieri, cảnh sát trưởng Pinellas County, cho biết hai cậu bé 14 tuổi và 15 tuổi đã cãi nhau khi đi mua sắm Giáng Sinh cùng gia đình vào Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Một.

Cảnh sát phong tỏa đường. (Hình minh họa: Gerardo Mora/Getty Images)

Theo lời cảnh sát trưởng, cậu bé 15 tuổi ghen tị với số quà mẹ mua cho em trai.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, hai anh em, mẹ, chị gái 23 tuổi cùng hai đứa con trai 10 tháng tuổi và 6 tuổi của chị, cùng về nhà bà ngoại để bà có thể trông bọn trẻ trong khi chị gái đi làm, cảnh sát trưởng kể.

Khi ở nhà bà ngoại, cậu bé 14 tuổi rút súng và nói sẽ bắn vào đầu anh trai, nhà chức trách cho biết.

Theo cảnh sát, ban đầu, cậu bé 15 tuổi từ chối tham gia đánh nhau và một người cậu đã can ngăn họ.

Cậu bé 14 tuổi được cho bước ra khỏi nhà.

Chị gái khuyên hai em “đừng làm lớn chuyện nữa” và “tại sao gây gổ với nhau trong ngày Christmas?”

Sau đó, cậu bé 14 tuổi và người chị gái, đang bế đứa con trai 10 tháng tuổi, bắt đầu cãi nhau. Theo cảnh sát trưởng, cậu bé 14 tuổi đã bắn chị gái mình bằng khẩu súng ngắn bán tự động cỡ nòng 40 ly.

Sau khi thấy em trai nổ súng, thiếu niên 15 tuổi bắn em trai.

Cậu bé 14 tuổi bị bắn một phát vào bụng đã được đưa đến bệnh viện và giải phẫu. Người chị chết vì vết thương đạn bắn.

Cậu bé 15 tuổi bỏ chạy và ném súng vào sân hàng xóm, rồi sau đó bị bắt tại nhà một người họ hàng ở Clearwater.

Cậu bé 14 tuổi bị buộc tội giết người cấp độ một, bạo hành trẻ em và sở hữu súng bất hợp pháp. Cậu bé 15 tuổi bị buộc tội cố ý giết người cấp độ một và ngụy tạo bằng chứng.

Biện Lý Cuộc Pinellas-Pasco sẽ xem xét sự việc và quyết định xem liệu cậu bé 14 tuổi có nên bị buộc tội như người lớn hay không. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT