Hàng xóm gốc Việt kể lại cuộc gặp gỡ cựu quân nhân nghi giết 3 con gái gần Seattle

CHELAN, Washington (NV) – Sau khi hay tin ba con gái mất tích bị sát hại và kẻ tình nghi là người cha vô gia cư, người mẹ mòn mỏi chờ tin con đã gửi một tin nhắn sởn gai ốc và đau lòng, người hàng xóm cho biết sau khi nhận được tin nhắn, theo tờ New York Post.

Bình Nguyễn cho biết Whitney Decker, người mẹ của ba bé gái bị sát hại, đã nhắn cho ông rằng Travis Decker, cha của ba bé gái, không chở các con về nhà sau một chuyến đi chơi được lập kế hoạch từ trước.

“Hay là Travis bị mắc kẹt trên núi?” Bình Nguyễn nói.

Từ trái, Evelyn Decker, Paityn Decker và Olivia Decker. (Hình: Whitney Decker/Facebook)

“Cũng có thể,” Whitney viết. “Tôi thấy trực thăng bay trên trời.”

Khi Bình Nguyễn liên lạc lại với Whitney vào ngày hôm sau, bà đã kể ra một tin tức khủng khiếp rằng ba con gái Paityn, 9 tuổi, Evelyn, 8 tuổi và Olivia, 5 tuổi đều đã chết, tờ Daily Mail đưa tin.

“Cảnh sát tìm được xác của mấy đứa nhỏ rồi,” Whitney viết. “Nhưng họ vẫn chưa tìm ra Travis.”

Khi hay tin, Bình Nguyễn giật mình rơi nước mắt và hỏi vì sao xảy nên cớ sự. Lúc đó Whitney vì quá đau lòng nên cũng không thể nói gì nhiều, sau đó Bình kể hết thảy những gì ông nhớ được khi trò chuyện với Travis Decker ngay hôm ba bé gái mất tích.

“Trông ông ấy buồn rười rượi và liên tục hỏi han tôi,” Bình kể lại cho Whitney nghe về cuộc gặp gỡ chóng vánh khi Decker tới đón ba con gái.

Bình cảm thấy “quái lạ” khi Decker hỏi đi hỏi lại “như thể nói trước quên sau.”

Sau đó tới lượt Bình hỏi han Decker thì người cha nói rằng ông đang làm một công việc xây cất ở bên ngoài tiểu bang.

Decker chở ba con gái đi khỏi nhà lúc khoảng 5 giờ chiều, khi đó bụng dạ Whitney bồn chồn lo lắng và nhắn tin nhờ Bình ngó chừng giùm chỗ đậu xe trước nhà còn Whitney thì thấp thỏm chờ các con về nhà.

“Nhờ anh nói với người ta là chừng nào Travis quay lại thì dời xe đi chỗ khác được không?” Whitney hỏi.

“Tôi sẽ dặn người ta không đậu xe trước nhà chị,” Bình cam đoan.

“Không phải là không cho họ đậu xe,” Whitney trả lời. “Mà là đừng đậu ngay đó trước khi các con tôi về nhà.”

Bình cảm thấy vô cùng đau lòng trước thân phận của các bé gái hàng xóm và nói thêm rằng Evelyn từng tặng anh một cái lắc tay tượng trưng cho tình bạn để cảm ơn vì từng giúp gia đình họ cắt cỏ.

Nhà chức trách tìm được thi thể ba con gái trong tình trạng đầu bị bịt bằng bị nylon và cổ tay bị trói bằng dây kéo, nằm trên bờ ở Khu Cắm Trại Rock Island, cách thị trấn Leavenworth, Washington khoảng 18 dặm (29 kilometer) về hướng Tây.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bé gái có thể đã chết vì ngộp thở.

Cảnh sát đang truy lùng Decker, một thành viên Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia Washington, một người có thể sinh tồn suốt nhiều tháng liền giữa thiên nhiên hoang dã.

Nhà chức trách thưởng $20,000 cho ai có thể chỉ điểm giúp bắt giữ Decker. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT