WASHINGTON, DC (NV) – Ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, nói tại một cuộc họp báo hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Ba, rằng nhà lãnh đạo tối cao vừa được bầu của Iran “đã bị thương và cơ thể có khả năng bị biến dạng,” theo báo mạng The Hill cho hay.
Tuyên bố này của ông Hegseth xác nhận tin tức rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương ngay từ những ngày đầu trong cuộc chiến của Mỹ nhằm vào Iran.

“Giới lãnh đạo Iran không hề ở trong tình trạng tốt hơn, họ tuyệt vọng và đang ẩn náu. Họ hoạt động ngầm, co rúm lại. Đó là kiểu của chuột. Chúng tôi biết kẻ được gọi là nhà lãnh đạo tối cao mới bị thương và cơ thể có khả năng bị biến dạng,” ông Hegseth nói trước báo giới tại một cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài.
Ông Hegseth xác nhận các tin tức cho rằng ông Khamenei, 56 tuổi, bị thương trong ngày đầu tiên Mỹ-Israel không kích Iran.
Trên Fox News hôm Thứ Năm, khi được hỏi liệu ông Mojtaba Khamenei có còn sống hay không, Tổng Thống Donald Trump nói: “Tôi nghĩ ông ấy có thể còn sống.”
“Tôi nghĩ ông ấy bị thương, nhưng tôi nghĩ ông ấy có thể còn sống dưới hình thức nào đó,” ông nói.
Hôm Thứ Năm, ông Mojtaba Khamenei đưa ra tuyên bố đầu tiên kể từ khi được bầu làm lãnh đạo tối cao Iran. Ông nói eo biển Hormuz vẫn sẽ bị đóng và Iran sẽ tiếp tục tấn công các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh.
Trong thông điệp được người dẫn chương trình đọc trên truyền hình nhà nước Iran, ông Mojtaba Khamenei đe dọa rằng “các mặt trận khác” trong cuộc chiến “mà kẻ thù có ít kinh nghiệm” sẽ được khai phá nếu Mỹ-Israel tiếp tục tấn công Iran.
Ông Hegseth đả kích tuyên bố này là “yếu ớt.”
“Không có giọng nói và không có hình ảnh video. Đó là tuyên bố bằng văn bản. Ông ấy kêu gọi đoàn kết, rõ ràng, giết hàng chục ngàn người biểu tình là kiểu đoàn kết của ông ấy,” ông Hegseth nói.
“Iran có rất nhiều máy quay phim và nhiều máy ghi âm. Tại sao lại là tuyên bố bằng văn bản? Tôi nghĩ quý vị biết tại sao? Cha ông ấy chết rồi, ông ấy sợ hãi, ông ấy bị thương, ông ấy đang chạy trốn và ông ấy thiếu tính chính danh. Đó là một mớ bòng bong đối với họ,” ông Hegseth nói với các phóng viên.
“Ai đang lãnh đạo? Iran thậm chí có thể còn không biết,” ông nói thêm. (NNL) [đ.d.]






















































































