SAITAMA, Nhật (NV) – Sau khi bị bắt giữ vì đột nhập nhà dân trộm cắp, nghi can người Việt Nam khai đã sát hại cụ bà người Nhật, 91 tuổi, rồi phi tang thi thể trong rừng.
Hôm 2 Tháng Tám, hàng loạt tờ báo của Nhật Bản đưa tin, khoảng gần 9 giờ tối 1 Tháng Tám, Cảnh Sát Tỉnh Saitama đã phát hiện thi thể cụ bà Maruyama Kinuko, ở thành phố Iruma, tỉnh Saitama.

Theo hãng tin Kyodo, Cảnh Sát Tỉnh Saitama cho hay trước đó, hôm 31 Tháng Bảy, một nghi can là công dân Việt Nam (không được nêu tên), 33 tuổi, không có nơi ở cố định và đang thất nghiệp, đã bị bắt giữ trong một vụ đột nhập vào nhà dân để trộm cắp ở thành phố Fujimi, tỉnh Saitama.
Điều đáng nói là nghi can này đã có những lời khai ám chỉ mình đã sát hại rồi phi tang thi thể cụ bà Maruyama Kinuko.
“Tôi đói nên đột nhập vào nhà để trộm cắp. Vì có người phụ nữ ở đó nên tôi đã giết bà ấy,” nghi can nói.
Dựa theo lời khai của nghi can, cảnh sát đã tổ chức tìm kiếm trong khu rừng cách nhà bà Maruyama Kinuko khoảng 3 km, trên một sườn dốc nằm cách con đường đất khoảng 40 mét và đã tìm thấy thi thể của nạn nhân cách Trường Đại Học Surugadai, thành phố Hanno, khoảng 500 mét về phía Nam.
Trước đó, khoảng 10 giờ 35 phút sáng 31 Tháng Bảy, con trai của bà Maruyama đã gọi 110 (số điện thoại khẩn cấp ở Nhật), trình báo rằng ông không tìm thấy mẹ mình đang sống một mình.
Đến hơn 6 giờ tối cùng ngày, cảnh sát phát hiện nghi can người Việt Nam nói trên đang lái chiếc xe hơi cỡ nhỏ của con trai bà Maruyama đã được báo mất trước đó tại thành phố Fujimi, cách hiện trường khoảng 20 km.
Khi bị phát hiện, tài xế bỏ chạy. Sau một lúc truy đuổi, cảnh sát đã bắt giữ được nghi can trong khuôn viên nhà của một người khác.
Dựa trên lời khai của nghi can này, cảnh sát đã tìm thấy thi thể bà Maruyama Kinuko.

Trước đó, khoảng 5 giờ chiều 29 Tháng Bảy, bà Maruyama được nhân viên chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi đưa bà về nhà. Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau 31 Tháng Bảy, khi nhân viên đến nhà bà Maruyama, họ phát hiện cửa ra vào không khóa và bà không có mặt trong nhà.
Trong khi đó, khu vực nơi bà Maruyama sinh sống gần đây xảy ra liên tiếp nhiều vụ trộm cắp. Cảnh sát nghi ngờ nghi can người Việt Nam đã đột nhập vào nhà bà cụ với mục đích trộm cắp, đồng thời đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.
“Ngày trước, mỗi dịp sinh hoạt của hội thiếu nhi, bà Maruyama thường phát bánh kẹo cho các cháu. Bà là một người hiền hậu. Tôi rất sốc và không thể tha thứ cho kẻ gây ra chuyện này,” một bà hàng xóm 56 tuổi với nạn nhân nói trong nước mắt. (Tr.N) [kn]






















































































































































