‘Hiking’ trong Rừng Quốc Gia Angeles, một phụ nữ rớt xuống sông, thiệt mạng

LA VERNE, California (NV) – Một phụ nữ rớt xuống thượng nguồn East Fork của sông San Gabriel, bị nước cuốn trôi và thiệt mạng khi đang đi “hiking” trong Rừng Quốc Gia Angeles, theo San Bernardino Sun hôm Thứ Hai, 2 Tháng Ba.

Cô Jaqueline Aguilar De Lao, 33 tuổi, thiệt mạng khoảng 8 giờ sáng Chủ Nhật khi đang đi trên Bridge to Nowhere Trail. Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Los Angeles County nhận diện thi thể cô hôm Thứ Hai.

Xe cơ quan hữu trách làm việc ở hiện trường. (Hình: San Dimas Mountain Rescue Team)

Theo thông báo trên mạng xã hội của Nhóm Cứu Hộ San Dimas Mountain, sáng Chủ Nhật, thành viên nhóm này đang hướng dẫn cách đi “hiking” an toàn ở đầu “trail” thì có người chạy tới la hét cầu cứu.

“Một người mẹ trẻ bị rớt xuống sông ở đoạn băng qua sông thứ nhì và bị nước chảy xiết cuốn trôi,” theo nhóm cứu hộ.

Nhóm cứu hộ lập tức tới hiện trường. Nhân viên cấp cứu và công lực khắp Los Angeles County cũng tới hỗ trợ.

“Sau khi khó nhọc tìm kiếm, chúng tôi tìm thấy nạn nhân. Đáng tiếc, cô đã chết, nên việc cứu hộ chuyển thành vớt thi thể,” nhóm cứu hộ cho hay.

Nhóm cứu hộ cho biết vụ này là “lời nhắc nhở đau lòng rằng East Fork và Bridge to Nowhere Trail có thể nguy hiểm như thế nào vào lúc này, đặc biệt do nước chảy nhanh, dâng cao sau mưa bão mới đây.

“Có nhiều đoạn phải băng qua, và thậm chí người đi ‘hiking’ giàu kinh nghiệm cũng có thể bị bất ngờ,” nhóm cứu hộ cảnh báo.

Họ khuyến cáo người đi “hiking” tránh East Fork và Bridge to Nowhere Trail tới khi nước sông hạ xuống nhiều và tình thế trở nên an toàn hơn.

“Hãy quay trở ra nếu thấy nước sông chảy quá nhanh hoặc sâu,” nhóm cứu hộ khuyên, lưu ý người đi “hiking” nên kiểm tra tình hình và chuẩn bị trước khi đi vào vùng này và biết khi nào phải quay trở ra.

“Tính mạng của quý vị (và trái tim người thân của quý vị) đáng giá hơn bất cứ chuyến ‘hiking’ nào,” nhóm này cho biết. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT