Kẹt trong bùn ba ngày, một phụ nữ 68 tuổi được giải cứu tại Minnesota

BACKUS, Minnesota (NV) – Một phụ nữ 68 tuổi tại Minnesota, mất tích trong ba ngày, được tìm thấy còn sống vào cuối tuần qua trong tình trạng gần như bị chìm hoàn toàn trong bùn, theo lời những người cứu bà kể với một đài truyền hình địa phương.

Bà Kathryn Jane Woessner, cư dân Alexandria, được tìm thấy hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu, ở phía tây Backus, cách thành phố nơi bà sống khoảng 80 miles, theo Douglas County Sheriff’s Office cho biết trong tuần này, NBC News loan tin.

(Hình minh hoạ: Jon Cherry/Getty Images)

Sở Cảnh Sát Backus cho biết bà Woessner được báo cáo mất tích và lần cuối cùng người ta nhìn thấy bà là ngày 3 Tháng Sáu.

Hai người tìm thấy bà, ông Adam Sandbeck và Mike Gravalin, nói với đài KARE, chi nhánh NBC tại Minneapolis, rằng họ đang chạy xe địa hình trên các đường mòn quanh Backus và Hackensack hôm Thứ Bảy thì phát hiện chiếc xe van của Woessner bị kẹt trong một khu vực đầy bùn.

Khi kiểm tra kỹ hơn, họ nhận ra không chỉ có chiếc xe. Họ nói ban đầu họ tưởng đó là một thi thể nằm trong vũng bùn cạnh chiếc van.

“Rồi bà ấy thì thầm: ‘Cứu tôi,’ và điều đó làm tôi hoảng hồn,” ông Sandbeck nói với KARE.

Ông nói tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là “phần tròn của khuôn mặt, như miệng, môi của bà ấy.” Hai người đàn ông kéo bà ra khỏi bùn và gọi 911, theo lời họ kể với KARE.

Woessner nói với Sandbeck rằng bà đã té xuống vũng bùn, nơi bà mô tả “giống như cát lún,” ông kể với đài truyền hình.

Sau khi được cứu, bà được đưa đến bệnh viện, theo thông báo của cảnh sát. (MPL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT