Khán giả la ó và Trump đã có một trận chung kết NBA đáng nhớ

MANHATTAN, New York (NV) – Tổng Thống Donald Trump đã trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Mỹ đến xem trận chung kết NBA đêm Thứ Hai, 8 Tháng Sáu ở nhà thi đấu Madison Square Garden (MSG.) Tuy nhiên, chi tiết mà truyền thông nhắc đến nhiều nhất từ đêm qua là khán giả đã la hét phản đối trước sự xuất hiện của tổng thống.

Theo AP, tiếng hô vang “U-S-A! U-S-A!” đã vang dội khắp khán đài khi ca sĩ Avery Wilson thể hiện bài quốc ca “The Star-Spangled Banner” nhưng ngay sau đó, âm thanh này đã bị thay thế bằng những tiếng la ó (boo) khi hình ảnh ông Trump đang thực hiện động tác chào kiểu quân đội xuất hiện trên màn hình lớn và cười nhếch mép.

Phản ứng của khán giả xem bên ngoài nhà thi đấu Madison Square Garden khi hình ảnh của Tổng Thống Trump xuất hiện trên màn hình lớn lúc làm lễ quốc ca. (Hình: Adam Gray/Getty Images)

Tờ New York Times (NYTimes) vào sáng Thứ Ba, 9 Tháng Sáu, mô tả tiếng la phản đối ông Trump thậm chí lớn hơn cả đội San Antonio Spurs. Những tiếng “boo” chấm dứt khi màn hình chuyển ngay sang hình ảnh quốc kỳ, và khán giả đã reo hò khi các cầu thủ đội New York Knicks xuất hiện.

Tuy nhiên, tổng thống vẫn tỏ ra bình thản, theo AP. “Tôi nghĩ đó chủ yếu là những tiếng reo hò,” ông Trump nói với các phóng viên sau trận đấu, trước khi lên chuyên cơ Không Lực Một để trở về Washington. “Âm thanh rất lớn và đầy cuồng nhiệt.”

Tổng Thống Trump đã đến xem trận chung kết với tư cách khách mời của ông chủ đội Knicks, James Dolan. Ông Dolan là bạn lâu năm và từng quyên góp hàng trăm nghìn đô la cho các chiến dịch tranh cử của ông Trump, theo AP. Dù ban đầu được cho là sẽ ngồi sát sân, cuối cùng ông Trump theo dõi trận đấu từ một khán đài VIP nằm ở phía sau tầng dưới của nhà thi đấu, bao quanh là kính bảo vệ như một phần của các biện pháp tăng cường an ninh

Ngồi cạnh ông Trump là cháu gái Kai Trump và một số thành viên nội các. Ông Trump không theo dõi toàn bộ trận đấu. Đoàn xe hộ tống của ông rời đi lúc 11 giờ 35 phút đêm.

Thị Trưởng New York Zohran Mamdani cũng đến xem. Ông cho biết mình đã trả $1,000 cho một tấm vé đứng ở vị trí rất cao, gần sát trần nhà thi đấu, theo New York Times.

Tổng Thống Trump đến Manhattan trước 7 giờ 20 phút tối (giờ miền Đông Hoa Kỳ) trên trực thăng Marine One sau chuyến bay ngắn từ New Jersey. Đoàn xe hộ tống di chuyển dọc theo tuyến đường Franklin D. Roosevelt East River Drive từ Phố Wall đến nhà thi đấu Madison Square Garden, đi ngang qua nhiều điểm tập trung người hâm mộ đang theo dõi trận đấu của đội Knicks. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những hành động phản đối từ người dân New York như giơ “ngón tay thối” hay ngón cái hướng xuống đất, cùng các tấm biển với dòng chữ: “Không ai muốn ông ở đây”; “Trump phải rời đi”; “Luận tội. Kết tội. Phế truất.”

Theo NYTimes, an ninh ở Manhattan và chung quanh nhà thi đấu trở nên rất bất tiện cho người hâm mộ giải đấu NBA. Việc ông Trump tham dự khiến người có vé phải chờ từ hai tiếng trở lên để vào nhà thi đấu MSG. Các buổi xem chung quanh MSG bị hủy, và cảnh sát New York thiết lập vành đai an ninh rộng quanh các dãy phố lân cận. Các cầu thủ cũng cảm nhận điều đó. Hậu vệ De’Aaron Fox của Spurs ví việc vào sân giống như “bị soi chiếu kiểu TSA” và nói thẳng rằng sự hiện diện của tổng thống “chỉ gây bất tiện cho mọi người khác.”

Hãng thông tấn AP cho hay, ông Greg Weldon, một người hâm mộ đội Knicks, đã đi từ Florida đến đến xem trận chung kết. Ông Weldon nói bất tiện lớn nhất mà ông gặp và nhiều người gặp phải là thiếu thông tin.

“Chúng tôi đã hỏi rất nhiều cảnh sát, nhân viên mật vụ và cả những người mang súng máy xem phải làm gì hay nên đi đâu,” ông Weldon nói với AP. “Nhưng chẳng ai biết cả.”

Trong bối cảnh an ninh được thắt chặt, sự kiện tập trung xem trận đấu ở khu vực bên ngoài cũng bị hủy bỏ, đồng thời khán giả có vé không được phép mang theo túi xách khi vào nhà thi đấu MSG.

Thêm vào đó, người hâm mộ giải NBA đã thường xuyên tụ tập gần nhà thi đấu để theo dõi các trận đấu trong chuỗi trận play-off này – giai đoạn mà đội Knicks đã giành 13 chiến thắng liên tiếp để lọt vào vòng chung kết lần đầu tiên kể từ năm 1999. Nhưng vì sự có mặt của tổng thống đêm Thứ Hai nên truyền thống này đã không thực hiện ở Trận 3.

“Chúng tôi rất mong chờ được tổ chức lại các buổi tụ họp xem chung trận đấu cho Trận 4,” Ủy viên Cảnh sát Jessica Tisch phát biểu tại cuộc họp báo hôm Thứ Hai. “Tuy nhiên, tôi nghĩ người dân New York đã quen với việc các tổng thống đến thăm thành phố. Họ hiểu rằng điều này thường đồng nghĩa với việc phong tỏa một số khu vực, và đó chính là những gì quý vị sẽ thấy tối nay tại nhà thi đấu MSG.”

Trận 4 sẽ diễn ra vào tối Thứ Tư cũng tại nhà thi đấu MSG. (K.L)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT