Wednesday, May 15, 2024

Không cảnh sát viên nào bị truy tố tội sát hại cô Breonna Taylor

LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Một cựu cảnh sát viên Louisville, Kentucky, hôm Thứ Tư, 23 Tháng Chín, bị bồi thẩm đoàn truy tố tội vô cớ gây nguy hiểm trong đêm cảnh sát làm thiệt mạng cô Breonna Taylor, chứ không dính líu cái chết của cô, theo CNN. Hai cảnh sát viên khác có mặt ở hiện trường vụ nổ súng không bị truy tố.

Cáo buộc dành cho cựu cảnh sát viên Brett Kankison lập tức bị người biểu tình và nhà hoạt động dân sự chỉ trích vì trước đó, họ yêu cầu truy tố tội nặng hơn và bắt giữ ba cảnh sát viên liên quan.

Một người biểu tình phản ứng khi biết tin về phán quyết của tòa hôm Thứ Tư, 23 Tháng Chín, trong vụ cảnh sát bắn chết cô Breonna Taylor. (Hình: AP Photo/Darron Cummings)

Ông Kankison chỉ bị cáo buộc bắn bừa bãi qua cửa chính và cửa sổ nhà cô Taylor.

Hai cảnh sát viên liên quan – gồm ông John Mattingly và ông Myles Cosgrove – không bị truy tố, bất chấp những cuộc biểu tình rầm rộ nhiều tháng trời.

Trong buổi họp báo hôm Thứ Tư, ông Daniel Cameron, bộ trưởng Tư Pháp Kentucky, cho hay ba cảnh sát viên này “dùng vũ lực chính đáng” vì bị bạn trai cô Taylor bắn trước.

Ông Cameron thừa nhận cái chết của cô Taylor là “trường hợp đau lòng” mà “nỗi đau là có thể hiểu được.” Ông biện minh cho cuộc điều tra kéo dài quá lâu, cho hay thời gian đó phản ánh “giải quyết vụ này sao cho hợp lý là quan trọng như thế nào.”

“Tôi biết không phải ai cũng hài lòng,” ông nói về quyết định của bồi thẩm đoàn. “Nhiệm vụ của chúng tôi là trưng ra sự thật cho bồi thẩm đoàn, rồi bồi thẩm đoàn dựa theo sự thật đó… Nếu chúng ta chỉ hành động do bực tức, sẽ không có công lý. Công lý của đám đông không phải là công lý. Công lý do bạo lực mà ra không phải là công lý. Đó chỉ là trả thù.”

Liên Đoàn Dân Quyền Hoa Kỳ ở Kentucky lên Twitter chỉ trích việc bồi thẩm đoàn không truy tố ba cảnh sát viên tội liên quan cái chết của cô Taylor là “sai lầm công lý mới nhất trong lịch sử lâu đời của đất nước chúng ta về việc phủ nhận mạng sống người Mỹ gốc Phi Châu quan trọng.”

“Một lần nữa, công tố viên từ chối truy tố cảnh sát tội sát hại một phụ nữ Mỹ gốc Phi Châu. Lẽ ra hôm nay, cô Breonna Taylor vẫn còn sống.”

Người biểu tình tại khu tưởng niệm dã chiến dành cho cô Taylor ở trung tâm Louisville yêu cầu ông Cameron từ chức, sau khi tòa loan báo cáo buộc và tiền thế chân tại ngoại của ông Kankison chỉ có $15,000.

Cáo buộc dành cho ông Kankison được đưa ra hơn sáu tháng sau khi cô Taylor, một y tá 26 tuổi, bị cảnh sát Louisville bắn chết tại nhà. Cảnh sát xô cửa xông vô căn nhà của cô trong lúc thi hành lệnh khám nhà trong vụ điều tra ma túy tối 13 Tháng Ba. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT