Không chích ngừa COVID-19, một ông ở Louisiana hối hận vì bệnh nặng

BATON ROUGE, Louisiana (AP) – Ông Cedric Daniels và anh Joshua Bradstreet Contreras từng nghĩ rằng họ không cần chích ngừa. Suy cho cùng, cả hai cậu cháu đều còn trẻ – 37 và 22 tuổi – và ông Daniels cho hay anh Contreras “khỏe như trâu.”

Nhưng chỉ vài ngày sau khi ông Daniels đến thăm anh Contreras ở New Orleans, Louisiana, sau nhiều tháng không gặp gỡ nhau do COVID-19, người cháu phải vào bệnh viện bằng xe cấp cứu. Anh ta không thở được, ngay cả khi hoàn toàn ngồi yên. Anh ta hiện đang nằm bệnh viện ở ngoại ô New Orleans, phải dùng máy thở và được bác sĩ cho hôn mê.

Y tá điều trị cho bệnh nhân COVID-19 Cedric Daniels, 37 tuổi, tại bệnh viện Our Lady of the Lake ở in Baton Rouge, Louisiana, hôm 2 Tháng Tám. (Hình: AP Photo/Ted Jackson)

Khoảng cùng lúc đó, ông Daniels bắt đầu cảm thấy yếu đi, mắt mờ và khó thở đến mức hầu như không đi nổi từ phòng khách đến phòng tắm. Ông thử COVID-19 dương tính, rồi phải vào bệnh viện ở Baton Rouge mà lúc đó đã đầy bệnh nhân COVID-19. Tại bệnh viện, ông được tiếp oxygen trong một tuần để điều trị viêm phổi.

Hai cậu cháu ông Daniels nằm trong số làn sóng bệnh nhân đang đổ đến bệnh viện đã hết giường khắp nước Mỹ trong đợt lây nhiễm mới nhất do biến thể Delta gây ra. Giới chức y tế cho hay những ca nặng nhất là người chưa chích ngừa.

“Đáng bực bội, vì bệnh này có thể ngừa được… Nhưng hơn nữa, tình trạng này thực sự đáng buồn,” Bác Sĩ James Ford làm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) bệnh viện Our Lady of the Lake ở Baton Rouge, nơi ông Daniels điều trị, cho hay.

Để giải quyết bệnh nhân quá đông, hôm Thứ Hai, bệnh viện này phải tăng thêm hơn 30 nhân viên y tế.

Cũng hôm đó, trong buổi họp báo mà Thống Đốc Bel Edwards ra lệnh đeo khẩu trang trở lại khắp tiểu bang, giới chức bệnh viện kể về tình hình bi đát khắp Louisiana: Bệnh viện đầy bệnh nhân COVID-19, kể cả trẻ em, và băng ca xếp dọc hành lang vì không đủ giường.

“Nhiều bệnh nhân hết sức yếu ớt, cần chăm sóc 24/24,” Bác Sĩ Ford cho biết. Ông Ford phải làm việc vào cả ngày nghỉ để giúp giảm áp lực cho bệnh viện. “Tốn nhiều công sức lắm.”

Vài bệnh nhân, như ông Daniels, nay hối hận vì không chích ngừa.

“Họ nói có thể phải đưa ống vô cổ họng nếu oxygen không bơm lên trong vòng một giờ tới. Nghe thấy sợ quá,” ông Daniels cho hãng tin AP hay hôm Thứ Hai trong lúc đang nằm trên giường bệnh viện, mũi gắn ống oxygen. Không lâu sau, ông được cho về nhà nhưng vẫn phải tiếp oxygen.

“Bây giờ, tôi hết lòng ủng hộ lệnh của bác sĩ,” ông Daniels cho biết thêm. “Họ nghĩ chúng tôi phải chích ngừa, tôi nghĩ chúng tôi phải chích ngừa.” (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT