ALEXANDRIA, Louisiana (NV) – Một phụ nữ, khi đến gặp người chồng hiện đang ly thân tại một tiệm Walmart ở Louisiana, đã bất ngờ rút súng bắn chết ông ta trước mặt ba đứa con, theo tin cảnh sát hôm Thứ Bảy 8 Tháng Chín.
Báo cáo có tiếng súng nổ đã khiến Sở Cảnh Sát ở thành phố Alexandria gửi nhân viên đến nơi này vào sáng ngày Thứ Bảy, theo bản tin của Fox News.
Khi đến hiện trường, cảnh sát thấy nạn nhân đã chết vì một phát đạn vào ngực. Tên của nạn nhân hiện chưa được thông báo.
Người bắn, bà Kayla Coutee, 31 tuổi, cư dân thành phố Alexandria, bị bắt về tội sát nhân.
Báo cáo của cảnh sát nói rằng “nạn nhân được xác nhận là ông chồng đang ly thân của bà Coutee. Hai người gặp nhau tại tiệm để chuyển giao ba đứa con.”
Việc chuyển giao các đứa trẻ này xảy ra ở ngoài bãi đậu xe của tiệm Walmart, theo cảnh sát.
Cảnh sát cũng nói rằng cả ba đứa nhỏ hiện diện lúc xảy ra nổ súng và không có ai khác bị thương tích gì.
Các đứa nhỏ này sau đó được giao cho người thân trong gia đình.
Người qua đường tìm cách làm hô hấp nhân tạo để cứu nạn nhân nhưng vô hiệu, theo bản tin tờ báo địa phương Alexandria Town Talk. (V.Giang)
Hôm Thứ Tư, 1 Tháng Năm, cảnh sát bắn hạ một học sinh có võ…
Tôi tìm được tiệm Super Dumpling vừa ngon vừa lạ vì các loại bánh xếp…
Số tiền thu được từ thuế địa ốc đối với nhà biệt lập ở Mỹ…
Sau đại dịch Covid-19, một số yếu tố đẩy chi phí bảo trì xe lên…
Đông đảo cư dân Little Saigon đến dự hội chợ y tế “Ngày Hội Sức…
Hội Đồng Giám Sát Los Angeles County công bố 30 Tháng Tư là “Ngày Jane…
This website uses cookies.