Tuesday, May 7, 2024

Mẹ lãnh án chung thân vì đâm con sơ sinh 50 nhát rồi ném xuống sông

YORK, South Carolina (NV) – Một phụ nữ, 50 tuổi, cư dân South Carolina, hôm Thứ Tư, 23 Tháng Tám, bị kết án tù chung thân vì cách đây 31 năm, bà giết con gái vừa mới sinh, rồi bỏ vào một bao nylon quăng xuống sông, theo AP.

Thi thể của hài nhi được tìm thấy trong một bao nylon ở một con sông tại South Carolina vào năm 1992.

Bị cáo Stacy Michelle Rabon. (Hình: York County Sheriff’s Office)

Một bồi thẩm đoàn York County đã kết tội bị cáo Stacy Michelle Rabon về tội sát nhân hồi đầu tháng này. Người mẹ nhẫn tâm này bị kết tội về cái chết của con mình khi mẫu DNA của bà thâu được từ một vụ bắt giữ ma túy năm 2019 trùng khớp với DNA từ đứa trẻ.

Bị cáo Rabon khai đã sanh con gái trong một chiếc xe vận tải đậu ở ven sông Catawba gần Rock Hill, rồi cho một cặp vợ chồng khác nuôi vì bà không muốn giữ đứa bé và sau đó không bao giờ gặp lại đứa trẻ.

Các công tố viên cho biết bị cáo đã bịa ra câu chuyện đó sau khi bị bắt. 

Hồ sơ tòa cho biết đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy trong tấm vải bên trong bao nylon trên sông vào Tháng Tám, 1992 và bị đâm ít nhất 50 nhát. Giới chức điều tra không thể xác định liệu em bé chết vì những vết đâm hay bị ngạt thở trong bao.

“Bị cáo Stacy Rabon đã ném đứa con gái của mình xuống dòng sông Catawba lạnh giá, không hề bao giờ nhìn lại, bỏ rơi đứa trẻ và giữ bí mật này suốt 29 năm,” bà Lanelle Day, phó cảnh sát trưởng York County, thám tử tạo ra mối liên kết DNA, cho biết.

Bị cáo Rabon cầu xin tòa tỏ lòng thương xót vì quyết định giao đứa trẻ cho những người không quen biết là một nỗi lo sợ đối với bà.

Chánh Án Bill McKinnon cho biết mức án chung thân là thích đáng vì nạn nhân là một người không có khả năng tự vệ, hoàn toàn dễ bị tổn thương: “Một đứa trẻ sơ sinh đến thế giới này đang tìm kiếm cha mẹ để bảo vệ. Nhưng, đứa bé này đã bị đâm hơn 50 nhát dao.” (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT