EDGEWATER PARK, New Jersey (NV) – Một ông ở New Jersey, sống bằng nghề đi giao bánh pizza, vừa bị bắt giữ về tội tình nghi sát nhân hôm Thứ Ba, 12 Tháng Mười Một, sau khi giới chức công lực nói rằng ông giết mẹ của mình, nhét xác của bà vào một thùng đựng đá và để phía sau chiếc xe của ông này, vốn đậu bên ngoài tiệm pizza nơi ông làm việc.
Theo bản tin của Fox News, ông Brian Templeton, 53 tuổi, bị truy tố tội sát nhân cấp một sau khi giới hữu trách nói rằng mẹ của ông, bà Doris Templeton, 77 tuổi, bị giết bên trong nhà của bà ở khu chúng cư Courtyard Apartment tại Edgewater Park, tiểu bang New Jersey.
Thi thể của nạn nhân được tìm thấy vào trưa Thứ Ba.
Kết quả giảo nghiệm cho thấy bà này chết vì bị đập vào đầu.
Hiện chưa rõ bà mẹ bị người con trai giết khi nào, nhưng cảnh sát khởi sự cuộc điều tra hôm Thứ Hai, sau khi một nhân viên làm việc ở khu chúng cư nhờ cảnh sát xem xét vì không thấy bà từ hơn hai tuần, theo Văn Phòng Công Tố Burlington County trong bản thông cáo gửi tới báo chí hôm Thứ Tư.
Các điều tra viên tìm ra ông Templeton và sau đó biết rằng ông đã giết bà mẹ trong căn chúng cư của bà, rồi bỏ thi thể vào trong một thùng lạnh, cho vào xe, rồi đậu sau một tiệm pizza ở thành phố Willingboro, nơi ông làm việc đi giao pizza cho khách.
Các công tố viên nghĩ rằng bị cáo Templeton dùng xe của bà mẹ trong lúc làm việc thời gian qua.
“Hiện không có chỉ dấu nào cho thấy bị cáo Templeton dùng chiếc xe có thi thể bà mẹ để đi giao hàng,” theo nguồn tin trên.
Ngoài tội sát nhân cấp một, bị cáo Templeton cũng bị cáo buộc tội xúc phạm thi hài. (V.Giang)
[jwplayer 2fnjVi4w-YzmDPLlM]










































































