LAS VEGAS, Nevada (NV) – Một ông bắn chết mẹ ruột ở Las Vegas, và trên đường bị cảnh sát rượt đuổi, nghi can cướp xe cảnh sát rồi chĩa súng cướp xe người đi đường và bắn chết một người, cảnh sát loan báo, theo USA Today hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Mười Hai.
Người đi đường bị bắn chết là ông Jerry Lopez, 39 tuổi, có bảy đứa con nhỏ, từ 3 tới 11 tuổi, cảnh sát cho hay.

Khoảng 4 giờ sáng Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai, ông Lopez vừa ra khỏi nhà được 4 phút và đang đi làm thì vô tình gặp nghi can và bị sát hại, bà Karen Lopez, vợ nạn nhân, kể với hãng tin AP.
Sự việc bắt đầu trước rạng sáng Thứ Tư, khi nghi can bắn mẹ ruột gần nhà bà ở Đông Nam Las Vegas, cảnh sát cho biết. Khi tới hiện trường điều tra, cảnh sát nghe thấy thêm tiếng súng nên ẩn náu.
Cùng lúc đó, nghi can cướp xe cảnh sát không có người rồi chạy về hướng rìa Tây Nam Las Vegas, theo cảnh sát. Cảnh sát chưa công bố danh tánh nghi can, người mẹ, hay lý do nghi can bắn mẹ.
Cách nhà mẹ khoảng 8 dặm, nghi can bỏ xe cảnh sát và cướp xe của hai người đi đường khác trước khi cướp xe của ông Lopez.
Trước đó, ông Lopez tấp chiếc xe van vô lề để tránh đường cho cảnh sát rượt đuổi nghi can, vợ ông cho hay.
Nghi can tới gần xe ông Lopez, bắn ông, rồi lôi thi thể xuống xe, theo cảnh sát. Khi nghi can bỏ chạy, cảnh sát bắn hàng loạt phát vô chiếc van. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại.
Sau khi thấy nghi can ngưng cử động trên xe, cảnh sát đặc nhiệm tới gần chiếc xe và thấy nghi can thiệt mạng, Đại Úy Joshua Martinez cho biết.
Ông Martinez cho hay cảnh sát bắn nghi can ít nhất hai phát trong lúc rượt đuổi, nhưng không xác nhận nghi can thiệt mạng do trúng đạn của cảnh sát hay không.
Cảnh sát Las Vegas sẽ họp báo để công bố thêm thông tin về vụ này trong mấy ngày tới, theo ông Martinez. (Th.Long) [qd]
























































































































































