YUBA, California (NV) – Ông Gregory Gross, 65 tuổi, ở Bắc California, bị liệt sau khi cảnh sát dùng “kỹ thuật gây đau” khống chế, đập người ông xuống đất và không tin khi ông kêu đau, theo đơn kiện của ông Gross được công bố hôm Thứ Tư, 5 Tháng Giêng, theo hãng thông tấn AP.
Luật sư của ông Gross công bố đoạn video về sự việc, cho thấy khi ông Gross đến bệnh viện, ông bị còng tay vào giường và máu mũi chảy đầy.

Trong đoạn video, ông Gross nói với nhân viên y tế rằng chân mình không còn cảm giác. Sau đó có người còng tay ông vào giường và đặt ông trong tư thế ngồi, không có biện pháp giữ ổn định phần cổ hoặc cột sống.
Một nhân viên y tế thậm chí yêu cầu ông Gross đừng than phiền mình không cử động được nữa khi ông chuẩn bị được chụp X-quang toàn cơ thể để kiểm tra. Sau đó ông phải trải qua hai cuộc giải phẫu để nối lại cột sống.
Với sự việc này, hồi Tháng Tám, ông Gross đâm đơn kiện bệnh viện Rideout Memorial Hospital ở Marysville và bệnh viện Davis Medical Center của đại học University of California cùng một số nhân viên y tế.
Trong đơn kiện mới này, ông cáo buộc ông Joshua Jackson, cảnh sát viên thành phố Yuba, làm gãy cổ ông. Đồng thời còn nêu tên hai nhân viên cảnh sát khác là Scott Hansen vì trợ giúp ông Joshua, và Nathan Livingston vì không can thiệp hay ngăn cản sự việc.
Ngoài ra, trong một đơn kiện khác, ông Gross cáo buộc hành vi sai trái của nhân viên công lực và giới chức bệnh viện khiến ông không thể đi lại và tự chăm sóc bản thân, cũng như phải có người chăm sóc suốt phần đời còn lại vì bị liệt.
Sở Cảnh Sát thành phố Yuba cho biết cảnh sát viên Jackson không còn làm việc kể từ Tháng Hai, 2021. Cơ quan này cũng như chính quyền thành phố Yuba cho biết họ chưa nhận được đơn kiện, vì vậy không thể bình luận gì thêm. Còn bệnh viện Rideout không trả lời các cuộc gọi và email đề nghị bình luận từ truyền thông.
Ông Gross là một cựu quân nhân Lục Quân sống ở thành phố Yuba. Ông bị buộc tội lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn hồi Tháng Tư, 2020. Ông sẽ phải ra tòa ở Sutter County vào Tháng Ba năm nay, với tội danh gây tai nạn rồi bỏ chạy và phản kháng khi bị bắt giữ.
Trong video mà luật sư của nguyên đơn cung cấp, ông Jackson đang vặn cánh tay bị còng của ông Gross và ép ông nằm xuống bãi cỏ trước bệnh viện. Ông Gross kêu đau và nói rằng mình không chống cự. Tuy nhiên các cảnh sát nói rằng đây là “kỹ thuật gây đau,” càng chống cự thì càng đau.
Sau đó trong bệnh viện, ông Jackson nói với ông Gross rằng chỉ đập ông ta xuống đất một lần và đã “rất nhẹ nhàng.”

Ông Timothy T. Williams Jr., một chuyên gia chiến thuật cảnh sát với gần 30 năm kinh nghiệm tại Sở Cảnh Sát Los Angeles, cho biết nếu nhìn trong video, thì phía nhân viên công lực đã hành động quá tay.
Ông cho rằng “kỹ thuật gây đau,” ví dụ như khóa cổ tay, là một kỹ thuật cảnh sát thường làm với những ai chống cự. Tuy nhiên trong trường hợp này ông Gross bị còng tay và đang bị áp giải.
“Từ những gì tôi quan sát được, thì các cảnh sát không cần dùng kỹ thuật gây đau trong trường hợp này. Cũng không cần đập ông ấy xuống đất,” ông Williams cho biết.
Ông cũng thắc mắc về hành động của viên cảnh sát khi người này vặn và bất ngờ nâng cánh tay đang bị còng của ông Gross. “Khi tại ngũ tôi không được dạy điều này. Nếu làm không đúng, bạn có thể khiến vai ông ấy gãy,” ông Williams nhấn mạnh.
Ngoài ra, vị chuyên gia này cho rằng các cảnh sát hành động không đúng khi phớt lờ những lời kêu đau của ông Gross.
Về phần mình, ông Gross cho biết trước khi bị liệt, ông tập thể dục thường xuyên, làm tài xế xe vận tải, dắt chó đi dạo, bơi lội và nấu ăn. Còn giờ đây ông phải dành toàn bộ thời gian trên giường bệnh. Mặc dù có thể cử động cánh tay, nhưng ông không thể viết hoặc thực hiện các động tác khác vì ngón tay bị tê liệt.
“Cơ bản thì bây giờ tôi chỉ tồn tại thôi chứ không phải sống,” ông Gross buồn bã nói. (V.Giang) [qd]





































































