WILDWOOD, New Jersey (NV) – Trong lúc sửa chữa nhà, một người đàn ông tại New Jersey tìm thấy một cuộn tiền giấy $10 và $20 được in vào năm 1934 với tổng trị giá $1,000 được chôn dưới hiên nhà, theo bản tin hôm Thứ Hai, 11 Tháng Bảy, của hãng thông tấn UPI.
Bốn năm trước, ông Rich Gilson và vợ là bà Suzanne Gilson cùng mua một ngôi nhà cổ được xây từ những năm 1920 tại Wildwood.

Hiện ngôi nhà đang được nâng nền và tu bổ móng.
Ông Gilson cho hay hồi Thứ Sáu tuần trước, ông dùng máy đào cỡ nhỏ để gỡ bỏ lớp nền móng cũ và phát hiện ra hai món có dáng vẻ kỳ lạ.
“Tôi tưởng chúng là cỏ,” ông Gilson nói với trang NJ.com. “Tôi nhặt chúng lên và ném chúng sang một bên, chúng rơi vào đống đất mà tôi định dùng để lấp nền.”
Ông phải ngừng làm việc do trời mưa vào hôm Thứ Bảy, và khi ông trở lại vào hôm Chủ Nhật, lần này nhìn kỹ hơn, ông nhận ra món đồ trước đó là xấp tiền giấy được cuộn lại và buộc bằng dây thun, “nhìn giống như điếu xì gà.”
Xấp tiền này được chôn bên dưới hiên nhà, trong một khu vực mà trước đó ông chỉ có thể bò tới qua khoảng trống dưới nền nhà.
“Xấp tiền được chôn rất nông,” ông Gilson cho hay. “Chắc hẳn người chôn đã phải bò qua khoảng trống dưới nền nhà để chôn tiền.”
Bà Gilson chia sẻ trên Facebook rằng xấp tiền giấy $10 và $20 được in vào năm 1934, và có tổng trị giá là $1,000 – tương đương hơn $20,000 hiện nay.
Ông Gilson nghi ngờ rằng số tiền này có liên quan đến các hoạt động phạm pháp.
“Tôi nghĩ rằng có chuyện mờ ám từng xảy ra tại đây,” ông nhận định. “Một người nào đó đã cố gắng giấu số tiền này, cuốn chúng lại và bỏ vào cái lọ, chứ không để dưới gầm giường hay trong tường.”
Ông Gilson khẳng định ông sẽ giữ lại số tiền này để làm kỷ niệm thay vì tiêu xài. (V.Giang) [đ.d.]






























































