Một ông ở San Francisco được giải oan sau 32 năm bị tù

SAN FRANCISCO, California (NV) — Một người đàn ông ở California từng ngồi tù hơn ba thập niên sau khi bị kết tội sát nhân trong vụ xử đầy oan ức, vừa được xóa tội hôm Thứ Hai, 18 Tháng Tư, mở đường cho ông sớm được thả ra khỏi tù, theo giới hữu trách.

Theo hãng thông tấn AP, ông Joaquin Ciria, năm nay 61 tuổi, bị bắt năm 1990 và bị kết tội bắn chết người trong phiên xử ở San Francisco, căn cứ vào lời khai giả tạo của nhân chứng và sự sai trái của cảnh sát, theo lời Biện Lý San Francisco Chesa Boudin, người hủy việc truy tố ông Ciria hôm Thứ Hai, sau khi một chánh án ra phán quyết hủy bản án của ông này.

Nhân viên cảnh sát ở San Francisco. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Trường hợp của ông Ciria là vụ giải oan đầu tiên của ủy ban do ông Boudin thành lập năm 2020 nhằm xem xét lại các trường hợp bị kết tội oan ức.

Bà Lara Bazelon, người đứng đầu Ủy Ban Vô Tội (Innocence Commission), nói rằng “32 năm trước đây ông đã phải chia lìa vợ và con nhỏ, vì hệ thống pháp luật đã sai trái với ông. Nay, ông có cơ hội có lại cuộc đời.”

Ông Ciria bị kết tội sát nhân cấp một và lãnh bản án tù chung thân, do bị coi là đã bắn chết Felix Bastarrica, sau khi có cãi cọ trong hẻm nhỏ.

Bà Bazelon, một giáo sư tại trường Luật thuộc đại học University of San Francisco, nói rằng cuộc điều tra kéo dài 18 tháng của họ thấy có nhiều sai trái, gồm cả đe dọa nhân chứng, trong vụ xử ông Ciria.

Theo bà Bazelon, cảnh sát không có mẫu DNA, không có dấu tay, không có võ khí giết người và cũng không lấy lời khai của hai nhân chứng rằng ông Ciria ở nhà vào thời điểm xảy ra án mạng, chỉ vì họ không nói được tiếng Anh. Ông Ciria trong thời gian qua luôn nói rằng mình vô tội.

Bà Bazelon nói rằng nếu có một bồi thẩm đoàn khác xử vụ này ngày hôm nay thì sẽ không có việc kết tội ông Ciria.

Văn phòng Biện Lý Boudin nói hiện chưa biết rõ khi nào ông Ciria mới được ra khỏi tù. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT