Một phụ nữ chết khi chưa kịp nhận kết quả xét nghiệm COVID-19

NEW ORLEANS, Louisiana (NV) – Một phụ nữ New Orleans chết vì triệu chứng COVID-19 khi chưa kịp nhận kết quả xét nghiệm, theo Yahoo! News.

Cô Natasha Ott, 39 tuổi, qua đời hôm 19 Tháng Ba, theo lời bạn trai của cô là anh Josh Anderson.

Anderson viết trên Facebook rằng cô Ott đang khỏe mạnh bình thường thì cho biết cô bị cảm hôm 10 Tháng Ba.

Trước đó, cô Ott là nhân viên chăm sóc bệnh nhân HIV tại một bệnh viện địa phương. Người ta nói cô ít có nguy cơ nhiễm COVID-19 nên cô không xét nghiệm.

Anderson kể cô Ott nói với anh rằng cô cố đến Ochsner Medical Center hôm 11 Tháng Ba để xét nghiệm. Lúc đó, trung tâm có năm bộ dụng cụ, nhưng cô không làm vì muốn để dành cho người khác.

Mấy ngày sau, cô Ott bị bệnh, và cuối cùng được xét nghiệm hôm 16 Tháng Ba, nhưng được thông báo là năm ngày nữa mới có kết quả.

Hôm 18 Tháng Ba, anh Anderson ghé thăm cô.

“Tối đó, tôi ghé qua để dắt Zola (chú chó của Ott) đi dạo,” anh viết.

“Hôm đó, Natasha thấy đỡ hơn đôi chút. Cô ấy khỏe hơn mấy ngày trước, và có thể dắt Zola đi cùng với tôi. Nhưng cô ấy có nói rằng cô ấy cảm thấy ‘có gì đó’ trong phổi. Cô ấy cũng cho biết kết quả xét nghiệm bị hoãn lại.”

Sáng hôm sau, cô Ott nhắn tin cho Anderson: “Chào anh! Em yêu anh.”

Anh hỏi cô khỏe không. Cô trả lời: “Đỡ hơn và hy vọng hơn một chút.”

Anderson cố gọi điện thoại cho cô lúc 6 giờ 54 tối đó nhưng không ai bắt máy.

Đến 8 giờ, anh đến thăm, gõ cửa, nhưng không ai ra đón.

“Nhìn thấy người phụ nữ mà tôi biết là tràn đầy sức sống mà đang nằm bất động dưới sàn nhà làm lòng tôi tan nát. Tôi không dám chạm vào cô ấy. Nhưng rồi tôi cũng ôm lấy cô ấy,” Anderson viết.

“Kết quả xét nghiệm COVID-19 của cô ấy vẫn chưa có.”

Anderson chỉ trích chính phủ Mỹ là “chuẩn bị tồi” trong việc đối phó đại dịch này. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT