BALTIMORE, Maryland (NV) – Một y tá và bạn trai cứu sống hành khách khác bất tỉnh trên chuyến bay hãng Southwest Airlines, theo CBS News hôm Thứ Tư, 31 Tháng Năm.
Cô Emily Raines, y tá cấp cứu bệnh viện Greater Baltimore Medical Center, và bạn trai đang trên chuyến bay Southwest 553 từ Bahamas về Baltimore thì nghe tiếp viên thông báo tìm người có kinh nghiệm y khoa vì một hành khách bị bất tỉnh.

Cô Raines và bạn trai, cũng từng là y tá, lập tức ra tay, còn những hành khách xung quanh thì giúp đưa thiết bị y khoa.
“Trên đường lên tới đó, tôi cố gắng bàn trước, kiểu như, ‘Này, nếu chúng ta phải làm hô hấp nhân tạo, em cần anh làm hô hấp nhân tạo. Em sẽ lo mọi thứ khác,’” cô Raines kể.
Tình huống trở nên nguy hiểm khi ông hành khách gục trên chỗ ngồi, mặt tái nhợt. “Nhìn thấy gương mặt ông ấy như vậy rất đáng lo ngại,” cô Raines cho hay.
Sau vài lần làm hô hấp nhân tạo, cô Raines và bạn trai giúp ông hành khách tỉnh lại trước khi phi cơ đáp chưa tới 7 phút.
Hành khách này được nhân viên cấp cứu đưa đi bệnh viện.
Cô Raines và bạn trai được những hành khách khác chúc mừng vì hành động dũng cảm.
“Tới giờ chúng tôi cũng chưa biết có chuyện gì. Ông ấy không lên cơn đau tim nhưng tim ngừng đập. Người ta cho rằng có nhiều lý do, chủ yếu là thiếu oxygen,” ông Raines giải thích.
Vụ giải cứu này giúp cô Raines và bạn trai thêm gắn bó.
“Chúng tôi rất vui… Sau đó, chúng tôi nói, ‘Ô. Chúng ta làm được rồi. Chúng ta cứu được mạng người rồi,’” cô Raines cho hay. (Th.Long) [qd]




































































