HILLSBOROUGH COUNTY, Florida (NV) – Mục sư Rodney Howard-Brown, lãnh đạo nhà thờ The River at Tampa Bay Church, vừa bị bắt vì vẫn làm lễ cho giáo dân đến tham dự, vi phạm lệnh cách ly
CNBC cho biết, trong cuộc họp báo Thứ Hai, 30 Tháng Ba, ông Chad Chronister, cảnh sát trưởng Hillsborough County, tuyên bố: “Đêm qua, tôi quyết định bắt Mục Sư Rodney Howard-Brown vì tội cố tình bất tuân lệnh cách ly được Tổng Thống Donald Trump, Thống Đốc Ron DeSantis, Cơ Quan Phòng Ngừa Bệnh Dịch (CDC), và Cơ Quan Quản Trị Tình Hình Khẩn Cấp Hillsborough County ban hành.”
Vị cảnh sát trưởng nói tiếp: “Ông Howard-Brown xem thường tính mạng người khác khi tụ tập hàng trăm tín đồ tại nhà thờ. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi hàng trăm người này sẽ tiếp xúc với hàng ngàn người khác.”
Ông Howard-Brown bị bắt với cáo buộc tụ tập bất hợp pháp và vi phạm quy định y tế khẩn cấp.
Trước đó, văn phòng cảnh sát đã liên lạc với nhà thờ và khuyến cáo không được để tín đồ tụ tập.
Vị mục sư cho rằng sự truyền đạo là một công việc khẩn thiết và lệnh cách ly vi phạm quyền tự do ngôn luận của ông.
Cảnh Sát Trưởng Chronister cho biết: “Mục Sư Howard-Brown từ chối tuân theo khuyến cáo, thay vào đó, ông lại kêu gọi nhiều người hơn đến tham dự.”
Cảnh sát bắt ông Howard-Brown tại tư gia lúc 1 giờ 30 phút sáng Thứ Hai.
Hiện chưa biết vị mục sư này vẫn bị câu lưu hay đã đóng tiền để được tại ngoại hậu tra.
Phóng viên CNBC gọi điện thoại đến nhà thờ tìm thêm thông tin. Chuông reo liên hồi nhưng không ai bắt máy. (MPL)















































































