Mỹ sẽ đáp trả ‘quyết liệt và mạnh mẽ’ nếu Iran trả đũa

WASHINGTON DC. (Reuters) – Iran khẳng định không muốn chiến tranh nhưng “đã sẵn sàng cho bất kỳ hoàn cảnh nào có thể xảy ra.” Còn Hoa Kỳ thề đáp trả “quyết liệt và mạnh mẽ” nếu Iran trả đũa.

Sáng Chủ Nhật, 5 Tháng Giêng, 2019, hàng ngàn người có mặt ở miền Nam Iran để dự lễ tang tướng Qassem Soleimani bị Mỹ không kích thiệt mạng.

Nhiều người khóc nức nở khi xe chở quan tài ông Soleimani chạy qua đường phố thành phố Ahvaz.
Tại thủ đô Tehran, tình hình cũng hết sức căng thẳng.

Trong phiên họp bàn về vụ ông Soleimani bị sát hại, quốc hội Iran hô lớn rằng “Mỹ phải chết.”

Các đại biểu nhắc lại thông điệp của chính phủ Iran gửi cho Washington.

Ông Ali Larijani Chủ tịch quốc hội Iran tuyên bố: “Các vị phải biết rằng cuộc phiêu lưu này sẽ gây hậu quả đau đớn cho các vị.”

Vào lúc này, cộng đồng quốc tế đang hồi hộp chờ xem Iran sẽ đáp trả như thế nào.

Nhiều quốc gia đã kêu gọi hai bên kiềm chế.

Nhưng Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn tỏ ra cứng rắn.

Trong một loạt tin nhắn trên Twitter, ông tuyên bố sẽ tấn công 52 địa điểm ở Iran nếu nước này trả đũa.
Ông cho biết con số này tượng trưng cho 52 người Mỹ bị bắt làm con tin tại đại sứ quán Mỹ ở Tehran năm 1979.

Tuy nhiên, không rõ Iran có sợ lời đe dọa này không.

Ông Soleimani được xem là nhân vật cấp cao số hai của Iran, sau thủ lĩnh tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Ông cũng là người chỉ huy các chiến dịch bí mật của Iran ở ngoại quốc.

Thủ lĩnh tối cao Khamenei đã thề sẽ “trả thù ác liệt” cho cái chết của ông.

Trong khi nhiều người Iran khóc thương tướng Soleimani, nhiều người khác cũng lo ngại đất nước họ đang đứng bên bờ vực chiến tranh.

Trong buổi họp báo hôm Chủ Nhật, 05 Tháng Giêng, Bộ Ngoại Giao Iran khẳng định Iran không muốn chiến tranh nhưng “đã sẵn sàng cho bất kỳ hoàn cảnh nào có thể xảy ra”.

Ông Abbas Mousavi Phát ngôn viên BNG Iran: “Chúng tôi xem hành động này là khủng bố cấp nhà nước. Chúng tôi đã tuyên bố như vậy, và chúng tôi phải nhấn mạnh rằng những người thực hiện hành động này sẽ gánh chịu bất kỳ hậu quả nào do hành động của họ gây ra, nhất là chính phủ khủng bố của Mỹ.”

“Ai đe dọa chúng tôi, chúng tôi sẽ đe dọa ngược lại. Và với bất kỳ lời đe dọa nào, Cộng Hòa Iran chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên vì mọi thứ đã sẵn sàng.”

Nhiều người Iran thương tiếc tướng Soleimani. (Hình: Getty Images)

Tại Washington, trong buổi phỏng vấn trên đài NBC, ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo biện minh cho cuộc không kích tiêu diệt tướng Soleimani, và cảnh cáo Mỹ sẽ ra tay nếu Iran trả đũa.

“Tổng Thống Trump luôn hết sức tập trung bảo đảm an toàn cho người Mỹ trong thời gian dài – gìn giữ, che chở, bảo vệ Hoa Kỳ là sứ mệnh của chúng tôi. Có thể lúc này có đôi chút bàn tán rằng Iran sẽ trả đũa. Tôi hy vọng họ sẽ không làm như vậy. Tổng Thống Trump đã nói rõ chúng ta sẽ đáp trả như thế nào nếu họ trả đũa. Chúng ta sẽ đáp trả quyết liệt và mạnh mẽ như từ trước đến nay… Chúng ta sẽ luôn làm điều đúng đắn để bảo vệ Hoa Kỳ. Tôi tin tưởng rằng việc chúng ta quyết định hạ sát tên khủng bố đã gieo rắc đau thương trong thời gian quá dài này là hành động đúng đắn để giảm nguy cơ cho Hoa Kỳ.”

Ông Pompeo nói thêm rằng Hoa Kỳ đang muốn thay đổi hành vi của chính quyền Iran, đồng thời, kêu gọi chính phủ Iran hành xử như một “quốc gia bình thường”.

Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren, cũng là ứng cử viên tổng thống, đã đặt nghi vấn về thời điểm cuộc không kích giết chết tướng Soleimani. Bà cho rằng vụ không kích có liên quan đến phiên tòa luận tội ông Trump.

“Theo tôi, người dân có lý do để nghi ngờ là vì tuần tới, ông Donald Trump có thể sẽ bị luận tội. Người dân đang thắc mắc là tại sao ông ấy quyết định không kích vào lúc này. Tại sao không hoãn lại? Và cuộc không kích này rất nguy hiểm vì ông ấy đang đưa chúng ta đến bờ vực chiến tranh, khiến chúng ta có thể bị nguy hiểm, khiến vùng Trung Đông có thể bị nguy hiểm, khiến cả thế giới có thể bị nguy hiểm.”

Sau hai tuần nghỉ lễ, hiện vẫn chưa rõ khi nào phiên tòa luận tội ông Trump sẽ bắt đầu. (Th.Long)

[jwplayer iu3aV5oB-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT