Thursday, March 28, 2024

New York: Hai người cùng tự tử trong khách sạn, để lại ‘típ’ cho người dọn phòng

NEW YORK, New York (NV) – Hai người bạn, một nam và một nữ, cùng nhau tự tử trong một khách sạn ở khu Manhattan tại thành phố New York hôm Thứ Năm, 17 Tháng Giêng, và nay lại có thêm các chi tiết thương tâm được đưa ra sau cái chết của họ.

Anh David Koenig, 33 tuổi, và cô Ellen O’Meara, 30 tuổi, là hai người bạn tâm giao và cũng là hai nhạc sĩ trẻ “avant-garde,” đã cùng tự tử bằng cách làm nghẹt thở, qua việc dùng khí nitrous oxide và chụp một túi ni lông lên đầu họ trong căn phòng ở khách sạn Yotel Hotel tại Manhattan, theo Fox News.

Những người bạn của hai người này nói với tờ New York Post rằng Koenig và O’Meara khi gặp nhau chừng một năm trước đây đều trong tình trạng bị trầm cảm nặng. Họ nói rằng rất buồn vì cái chết của hai người này, nhưng không ngạc nhiên khi biết là đã cùng nhau tự tử.

Nguồn tin cảnh sát New York cho hay điều tra sơ khởi cho thấy cả hai không có vấn đề gì về tài chánh hay khó khăn nào khác, và “có vẻ như từ ngày đầu tiên khi hai người mới gặp, họ biết sẽ chết cùng với nhau.”

Anh Koenig và cô O’Meara để lại một lá thư ngắn và một xấp gồm 10 tờ giấy bạc $20 cho người dọn phòng, vốn khám phá ra cái chết của họ vào lúc khoảng 7 giờ tối.

Theo cảnh sát, cánh cửa vào căn phòng ở tầng 18 được che bằng tấm vải nhựa cùng lời nhắn: “Đừng nhìn ra phía sau tấm màn. Chúng tôi đã chết. Số tiền này cho bạn,” cùng với các tờ giấy bạc.

Dù có lời cảnh cáo, người phụ nữ dọn phòng vẫn tiến vào và thấy anh Koenig cùng cô O’Meara nằm cạnh nhau trên giường, với bao ni lông chụp lên đầu họ. Bên cạnh đó, giới hữu trách tìm thấy hai bình đựng khí nitrous oxide có hai ống dẫn vào bao ni lông.

Trong phòng còn có một lá thư khác, chi tiết hơn, trong đó hai người này xin lỗi việc họ tự tử, nói rằng chỉ không muốn sống nữa. Chúc thư của mỗi người cũng được để cạnh đó.

Dưới gầm giường, cảnh sát tìm thấy một cuốn sách nói về việc tự tử, với chương về phương cách làm ngạt thở được đánh dấu.

Cô O’Meara được hàng xóm trong tòa chúng cư ở Park Slope nói rằng cô sống “rất kín đáo.”

“Cô ta chẳng bao giờ có bạn lui tới. Cũng chẳng thấy có người bạn trai nào,” theo lời bà Katherine Zeppelin, 54 tuổi, nói với tờ Post.

Bản text cuối cùng mà anh Koenig gửi ra là cho người bạn chơi đàn bass trong ban nhạc “Cesspool”, nói anh không đến buổi tập dượt được. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT