Thursday, March 28, 2024

New York: Người giúp việc đâm chết hai con của chủ vì ‘làm việc cực nhọc’

NEW YORK, New York (AP) – Một người giúp việc ở thành phố New York, từng đâm chết hai đứa con của chủ, cho hay trong cuộc thẩm vấn đầu tiên của cảnh sát sau khi án mạng xảy ra, là phải làm việc quá cực nhọc.

“Tôi chỉ là người giữ em, vậy mà bà ta đòi tôi phải làm mọi thứ khác, mỗi tuần cũng phải lau chùi dọn dẹp trong 5 tiếng đồng hồ,” theo lời Yoselyn Ortega, 55 tuổi khai với cảnh sát, hai ngày sau khi xảy ra vụ án mạng thảm khốc, bản tin của tờ New York Post cho hay.

Bà Ortega bị truy tố hai tội danh sát nhân và cho rằng mình vô tội trong cái chết của Leo Krim, 2 tuổi, và Lucia Krim, 6 tuổi, hôm 25 Tháng Mười 2012. Các lời khai của nhân chứng trong phiên xử Ortega khởi sự hôm 1 Tháng Ba này.

Hôm Thứ Năm, bồi thẩm đoàn được cho xem các lời khai của bà Ortega với trung sĩ Yoel Hidalgo thuộc sở cảnh sát thành phố New York.

Bà Ortega tự đâm vào cổ mình sau khi giết hai đứa nhỏ, và được đưa vào bệnh viện điều trị. Do lúc đó không nói được, bà trả lời câu hỏi của cảnh sát bằng cách dùng bảng mẫu tự.

“Tôi phải làm đủ mọi thứ trong khi cũng phải trông mấy đứa nhỏ,” bà Ortega cho hay.

Công tố viện nói rằng bà Ortega đã chuẩn bị việc giết hai đứa trẻ từ trước, đợi đến khi chỉ còn mình bà trong căn chung cư. Bà lựa ra hai con dao trong bếp, giết đứa nhỏ nhất, Leo, với năm nhát dao. Em Lucia do chống cự nên bị đâm, chém khoảng 30 nhát, theo công tố viện.

Trong tuần qua, bồi thẩm đoàn cũng được cho coi các bức hình về hiện trường đẫm máu, chụp bảy giờ sau khi bà mẹ hai đứa nhỏ tìm thấy xác của chúng.

Bà mẹ, Marina Krim, hôm Thứ Năm khóc kể lại cảm giác hoảng hốt sợ hãi của bà khi về căn chung cư yên lặng lạ thường ở khu Manhattan, thường ngày vẫn ồn ào với ba đứa nhỏ và một con chó.

Một luật sư bào chữa nói rằng việc giết người là hành động điên loạn. Tuy nhiên, phía công tố viện cho hay bà Ortega đã chuẩn bị kỹ càng cho hành động này.

Vụ giết người tạo lo lắng trong thành phố New York, nơi hàng ngàn bậc cha mẹ mỗi ngày đều phải trông nhờ vào những người giữ em để chăm sóc và giúp cho con của họ được an toàn trong ngày.

Bà Marina và chồng, ông Kevin Krim, trước đây sống ở khu Noe Valley tại San Francisco. Gia đình này dọn sang New York khi ông Kevin, một cựu giới chức Yahoo, có việc làm với CNBC vào năm 2012. (V.Giang)

TT Trump và Kim Jong Un sẽ gặp ở đâu?

MỚI CẬP NHẬT