ALBANY, New York (NV) – Bà Letitia James, bộ trưởng Tư Pháp New York, tuyên bố tiểu bang sẵn sàng tịch thu tài sản của cựu Tổng Thống Donald Trump, nếu ông không có tiền mặt để trả khoản tiền phạt $355 triệu từ phán quyết phiên tòa xét xử gian lận nâng khống giá trị công ty, theo Reuters.
Bà James hôm Thứ Ba, 20 Tháng Hai, nói với đài ABC News rằng: “Nếu cựu tổng thống không có tiền để trả khoản phạt thì chúng tôi áp dụng biện pháp thi hành án tại tòa và yêu cầu chánh án ra lệnh tịch thu tài sản của ông.”

Tòa án ở New York hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Hai, buộc cựu Tổng Thống Donald Trump và công ty của ông bồi thường gần $355 triệu trong vụ làm ăn gian lận ở tiểu bang này, theo CNBC.
Ông Arthur Engoron, chánh án Tòa Thượng Thẩm Manhattan, đưa ra phán quyết này với khẳng định: “New York nghiêm túc và quyết tâm chống làm ăn gian lận,” khi viết trong phán quyết dài 92 trang.
Ông Engoron cũng cấm cựu Tổng Thống Trump làm nhân viên hay giám đốc bất cứ công ty nào ở New York trong ba năm. Ngoài ra, ông Trump còn bị cấm xin vay tiền của bất cứ ngân hàng nào được cơ quan dịch vụ tài chính New York thuê hoặc ghi danh với cơ quan này.
Phiên tòa này bắt nguồn từ vụ bà Letitia James, bộ trưởng Tư Pháp New York, kiện cựu Tổng Thống Trump, hai con trai của ông, công ty của ông và giới chức hàng đầu của công ty vì nâng khống giá trị tài sản để được hưởng ưu đãi tài chính.
Bà James yêu cầu tòa cấm cựu Tổng Thống Trump tham gia lĩnh vực địa ốc ở New York trọn đời và bồi thường $370 triệu.
Tuy nhiên, Chánh Án Engoron phạt cựu Tổng Thống Trump tổng cộng $354,868,768.
Ngoài ra, Chánh Án Engoron cũng buộc ông Eric Trump và ông Donald Trump Jr. nộp phạt hơn $4 triệu mỗi người. Hai người này đảm nhận điều hành công ty Trump Organization sau khi ông Trump lên làm tổng thống năm 2017.
Ông Eric và Trump Jr. cũng bị cấm làm nhân viên hoặc giám đốc bất cứ công ty nào ở New York trong hai năm.
Phán quyết hôm Thứ Sáu là hình phạt mới nhất của tòa đối với cựu Tổng Thống Trump, ứng cử viên tổng thống đang vướng hàng loạt vụ kiện hình sự lẫn dân sự. Tháng trước, tòa liên bang ở New York buộc ông bồi thường hơn $83 triệu vì phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll.
Tới nay, cựu Tổng Thống Trump vẫn tuyên bố những vụ kiện đó là “vụ săn phù thủy,” cáo buộc những vụ này nằm trong âm mưu của chính quyền Tổng Thống Joe Biden phá hoại chiến dịch tranh cử của ông Trump.
Ông mạnh mẽ tuyên bố không làm gì sai trong vụ làm ăn gian lận ở New York. Trên mạng xã hội, trước tòa và thậm chí trên bục nhân chứng, ông hô hoán ông hoàn toàn vô tội với lập luận không có nạn nhân thực sự nào từ hành vi khai khống trong vụ án.
Nhưng Bộ Trưởng James nói với ABC rằng bà tin tưởng vào sức mạnh công lý, đồng thời nói thêm rằng “gian lận tài chính không phải là tội ác không có nạn nhân.”
“Ông Trump đã thực hiện sự gian lận với con số khổng lồ như thế. Đó không chỉ là một sai lầm đơn giản, một sơ suất nhỏ, các con số được phóng đại quá mức và mức độ gian lận tầm vóc đáng kinh ngạc,” theo lời bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang New York. (MPL) [qd]

















































































