Thursday, April 25, 2024

Nghi can nổ súng trong đền thờ Do Thái Giáo ở Poway là ai?

POWAY, California (NV) – Nghi can John T. Earnest, 19 tuổi, bị bắt trong vụ nổ súng hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Tư, trong đền thờ Do Thái Giáo ở thành phố Poway, Nam California, là người sinh và lớn lên trong một gia đình gần gũi, có nhiều liên hệ với cộng đồng vùng San Diego.

Thế nhưng, những gì nghi can này viết ra và đưa lên mạng lại cho thấy sự mong muốn có cuộc cách mạng để bảo vệ và duy trì nòi giống gốc Âu Châu tại Mỹ, theo bài báo của tờ San Diego Union-Tribune.

Nghi can Earnest hiện đang bị tống giam do cáo buộc bắn chết một phụ nữ và làm bị thương ba người khác trong buổi cầu nguyện Lễ Vượt Qua (Passover) tại đền thờ Do Thái Giáo Chabad of Poway.

Động lực thúc đẩy Earnest làm việc này có vẻ đã được nói rõ trong bức thư ngỏ, đăng tải trên diễn đàn Internet 8chan và do Earnest ký tên. Diễn đàn này cũng là nơi từng được thành phần da trắng thượng đẳng sử dụng để phổ biến quan điểm của họ.

Bức thư của Earnest chứa đầy những ngôn từ nặng nề, có tính cách thù hằn và chống người theo Do Thái Giáo. Tác giả của bức thư cũng coi mình là kẻ hy sinh cho người da trắng, và cũng viết rằng anh ta “thù ghét những ai muốn tiêu diệt giống nòi da trắng của tôi.”

Earnest cũng nói mình từng đốt một đền thờ Hồi Giáo ở Escondido và giải thích là làm như vậy để bày tỏ sự ủng hộ cho kẻ nổ súng tấn công hai đền thờ Hồi Giáo tại Tân Tây Lan là Brenton Tarrant.

Earnest nói hành động của Tarrant đã khuyến khích anh ta có hành động của riêng mình.

“Tôi là bằng chứng hiển nhiên cho thấy bất cứ ai cũng có thể làm được điều này,” theo lá thư của Earnest. “Nếu có ai nói với tôi cách đây sáu tháng là tôi có thể làm được điều đó, tôi chắc là sẽ rất ngạc nhiên.”

Earnest, cư dân thành phố Rancho Penasquitos, là sinh viên trường Cal State University, San Marcos, đang học ngành điều dưỡng.

Viện trưởng đại học CSU San Marcos, bà Karen Haynes, xác nhận điều này và cho hay trường đang cộng tác với giới chức công lực trong cuộc điều tra.

Lá thư của Earnest nói anh ta “chỉ là một người bình thường, muốn có một gia đình, muốn giúp đỡ và điều trị người khác, và chơi đàn piano.”

Trước đây, Earnest học trường trung học Mt.Carmel High School, nơi cha anh từng là giáo viên môn Vật Lý và Khoa Học trước khi nghỉ hưu.

Trong thư ngỏ, Earnest cũng viết rằng “Thượng Đế của tôi hiểu tại sao tôi làm điều tôi làm.”

Cảnh sát trưởng Bill Gore nói cơ quan công lực không thấy có tiếp xúc gì với Earnest trước khi xảy ra nổ súng.

Bà Joyce Daubert, cư dân thành phố Ramona, một cựu giáo viên từng dạy cùng trường với cha của Earnest tại Mt. Carmel nói rằng gia đình Earnest rất dễ thương, đã từng gặp John T. Earnest một lần và thấy “đây là đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT