DELRAY BEACH, Florida (AP) – Trong lúc có hàng chục cuộc biểu tình bạo động xảy ra khắp nước Mỹ tối Thứ Sáu, 29 Tháng Năm, Ngũ Giác Đài đưa ra một quyết định hiếm hoi, ra lệnh Lục Quân báo động các đơn vị Quân Cảnh trong tư thế sẵn sàng được điều động đến Minneapolis, Minnesota, nơi ông George Floyd, một người gốc Châu Phi 46 tuổi, bị cảnh sát chèn đầu gối vào cổ trong lúc ông bị còng và sau đó ông qua đời.
Binh sĩ tại hai căn cứ như Fort Bragg ở North Carolina và Fort Drum ở New York được ra lệnh trong tư thế sẵn sàng và có thể được điều động trong vòng bốn giờ, theo ba người thạo tin cho biết.
Binh sĩ ở căn cứ Fort Carson, Colorado, và căn cứ Fort Riley, Kansas, được cho biết chuẩn bị trong vòng 24 giờ.
Những người cho biết tin không muốn tiết lộ danh tính vì họ không được công khai đưa tin cho công chúng.
Lệnh này được đưa ra hôm Thứ Sáu, sau khi Tổng Thống Donald Trump yêu cầu Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper cân nhắc sử dụng quân đội để dập tắt các cuộc biểu tình ở Minneapolis sau khi có người đập phá, hôi của, và đốt xe một số nơi.
Tổng thống đưa ra yêu cầu này qua cuộc điện đàm từ Phòng Bầu Dục tối Thứ Năm, bao gồm ông Esper, ông Robert O’Brien (cố vấn an ninh quốc gia), và nhiều người khác.
Sự việc xảy ra vào tối Thứ Hai, khi ông Floyd bị tình nghi sử dụng tờ $20 giả, bị bốn cảnh sát viên lôi ra khỏi xe, còng tay, rồi không biết vì sao nạn nhân té xuống đường. Thế là ba cảnh sát viên nhào tới đè ông Floyd xuống, trong khi một cảnh sát viên khác đứng nhìn.
Video cho thấy, một trong ba cảnh sát viên này, ông Derek Chauvin, dùng đầu gối chèn vào cổ nạn nhân trong 5 phút, mặc dù ông Floyd la lên: “Tôi không thở được.”
Sau đó, nạn nhân được đưa lên cáng mang vào bệnh viện và qua đời.
Qua ngày Thứ Ba, bốn cảnh sát viên này bị sa thải, và đến ngày Thứ Sáu thì ông Chauvin bị bắt và bị truy tố tội giết người. (Đ.D.)















































































