JEFFERSON PARISH, Louisiana (NV) – Một thanh niên da đen trẻ, chết trong lúc bị bốn cảnh sát viên da trắng ở Louisiana bắt giữ, đã “bị các chấn thương trầm trọng ở cổ và bị ngạt thở,” theo kết quả của văn phòng giảo nghiệm tử thi và coi đây là một vụ án mạng.
Cơ quan cảnh sát Jefferson Parish nay tạm thời đưa bốn cảnh sát viên chuyên điều tra về ma túy này về làm việc trong văn phòng và cũng yêu cầu cơ quan cảnh sát tiểu bang Louisiana và FBI mở cuộc điều tra về cái chết của nghi can buôn bán ma túy Keeven Robinson, 22 tuổi, bị chếthôm Thứ Năm tuần qua, theo bản tin của NBC News.
“Tôi hiểu rằng việc này sẽ phải được xem xét kỹ lưỡng,” theo lời cảnh sát trưởng Joseph Lopinto trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai, nơi các kết quả sơ khởi của cuộc giảo nghiệm được công bố.
Anh Robinson, bị điều tra vì tình nghi buôn bán ma túy, lái xe phóng chạy khi bị chặn lại, đụng vào hai xe cảnh sát, rồi sau đó xuống xe chạy bộ, nhảy qua hàng rào mấy căn nhà trước khi bị bắt, với ma túy trong người.
Cảnh sát trưởng Lopinto cho hay ông tin rằng Robinson chết vì bị hen suyễn, theo các tin tức do gia đình cung cấp.
Tuy nhiên, cơ quan giảo nghiệm cho hay nạn nhân chết vì tay kẻ khác, có thể là bị siết cổ.
Một cuộc tuần hành phản đối cảnh sát dự trù sẽ được tổ chức vào tối ngày Thứ Hai, trong lúc gia đình anh Robinson nói rằng cảnh sát đã sử dụng võ lực quá mức. (V.Giang)
Hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Năm, người từng làm phát ngôn viên báo chí chiến…
Thêm hàng ngàn chủ nhà ở California sẽ không còn bảo hiểm nhà vào mùa…
Nam Việt/SGN Bản phúc trình về tình hình tự do tôn giáo năm 2023 vừa…
Công ty nào thành công trong việc đưa xe tự lái chính thức lưu hành…
Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Westminster bỏ phiếu 5-0 thông qua “một nghị quyết lên…
“Tứ trụ” chỉ còn 2, Tô Lâm “đốn” tiếp trụ nào? Trump 2.0 sẽ “độc…
This website uses cookies.