LOS ANGELES, California (NV) – Một bà ở Nam California và bạn trai hôm Thứ Ba, 7 Tháng Ba, bị kết tội tra tấn và sát hại đứa con trai riêng 10 tuổi của cô ta, theo AP.
Bà Heather Barron, 33 tuổi, và ông Kareem Leiva, 37 tuổi, bị tòa kết tội tra tấn và giết người cấp độ một. Họ còn bị kết tội hành hạ hai đứa trẻ khác tại nhà.

Hai bị cáo này có thể bị tù chung thân không ân xá.
Cảnh sát Los Angeles County tới nhà cậu bé Anthony Avalos ở Lancaster sau khi người mẹ gọi 911 hôm 20 Tháng Sáu, 2018. Bà ta khai với cảnh sát rằng cậu bé bị thương do té ngã.
Hôm sau, bé Anthony qua đời ở bệnh viện. Bác sĩ cho hay cậu bé suy dinh dưỡng và khô nước trầm trọng.
Công tố viên cho rằng bé Anthony bị cố ý sát hại bằng tra tấn. Theo công tố viên, suốt nhiều năm, cậu bé thường xuyên bị đánh đập và bị quất bằng dây nịt cùng với hai đứa trẻ khác, liên tục bị thả chúi đầu, bị đập xuống đất hoặc đồ đạc, bị dí thuốc lá và đôi khi không được cho ăn uống, hoặc bị ép ăn.
Công tố viên cho biết bị cáo Leiva xịt tương ớt lên mặt ba đứa trẻ; ép chúng đánh nhau, đứa nào thua sẽ bị ông ta trừng phạt; và bắt đám trẻ quỳ gối rất lâu dưới đất, quỳ lên đinh hoặc gạo, hoặc ngồi chồm hổm tới khi té ngã.
Đôi bị cáo này “ngày nào cũng tra tấn cậu bé trong suốt hai tuần, tới khi cậu bé thiệt mạng,” theo ông George Gascon, chánh biện lý Los Angeles County.
“Không thể tưởng tượng mức độ tàn bạo mà đứa bé này hứng chịu,” ông Gascon ra thông báo cho hay sau khi hai bị cáo bị kết tội.
Tại phiên tòa, phía công tố gọi bị cáo Barron và Leiva là “hai con quái vật” phối hợp với nhau tra tấn ba đứa trẻ.
Luật sư bị cáo Barron biện hộ rằng bản thân bà ta cũng bị ông Leiva hành hạ và không thể ngăn chặn ông ta hãm hại ba đứa trẻ.
Sau khi bị bắt, ông Leiva thú nhận hành hạ ba đứa trẻ. Ông ta nói “mọi thứ do tôi.”
Năm ngoái, Los Angeles County chấp nhận trả $32 triệu dàn xếp vụ kiện của cha và ba anh chị em của bé Anthony.
Trong đơn kiện, cha và ba anh chị em của bé Anthony cáo buộc Cơ Quan Dịch Vụ Trẻ Em và Gia Đình Los Angeles County bỏ qua 13 đơn tố cáo bé Anthony bị bạo hành. Số đơn này do người thân, giáo viên, cố vấn và thậm chí nhân viên công lực nộp.
Cơ quan này không bao giờ tìm cách đưa bé Anthony ra khỏi nhà đó.
Sau vụ dàn xếp, cơ quan này loan báo họ thực hiện “nhiều bước quan trọng nhằm giảm rủi ro trẻ em bị hãm hại” và cam kiết tiếp tục cải tổ. (Th.Long) [qd]







































































