Nhà Thờ Quốc Gia Mỹ tìm thấy 5,000 khẩu trang bỏ quên hơn 10 năm

WASHINGTON, DC (NV) – Là thợ xây chính của Nhà Thờ Quốc Gia ở Washington, nên ông Joe Alonso biết rành rẽ mọi nơi ở đây hơn ai hết.

Do đó, khi đọc tin tức về dịch COVID-19, ông Alonso nhớ ra rằng có một thứ được cất giữ trong hầm mộ nhà thờ đang rất cần vào lúc này: Đó là hơn 5,000 khẩu trang N95.

Vì số bệnh nhân tăng nhanh chóng, nhân viên y tế khắp nước Mỹ đang thiếu trầm trọng khẩu trang.

Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) thậm chí còn khuyên nhân viên y tế dùng lại khẩu trang, hoặc dùng khăn choàng, khăn tay vì có còn hơn không.

Biết được tình trạng này, nhà thờ lập tức liên lạc với cả công ty sản xuất số khẩu trang này lẫn CDC để bảo đảm rằng khẩu trang vẫn còn xài được an toàn.

“Ở giai đoạn khó khăn này, nhà thờ muốn cố gắng hết sức để giúp bảo vệ những người dễ bị nhiễm COVID-19 nhất,” Mục Sư RanDolph Marshall Hollerith, người đứng đầu Nhà Thờ Quốc Gia Washington (Washington National Cathedral), nói trong một tuyên bố.

Hôm Thứ Tư, 25 Tháng Ba, Mục Sư Hollerith cùng một số người khác chất khẩu trang lên xe chở đến hai bệnh viện địa phương.

Nhà thờ cho biết họ tặng 2,000 cái cho Bệnh Viện Nhi Đồng Quốc Gia và 3,000 cái cho Bệnh Viện Đại Học Georgetown University.

“Nhà thờ sẽ giữ lại vài cái cho các mục sư,” nhà thờ cho biết trong thông cáo báo chí.

Số khẩu trang này được mua năm 2006, khi dịch cúm gà H5N1 lan tràn khắp thế giới, nhằm bảo vệ các mục sư trong lúc gặp gỡ giáo dân, theo nhà thờ cho biết.

Nhưng sau khi dịch cúm gà qua đi mà không gây thiệt hại gì nhiều ở Mỹ, số khẩu trang bị bỏ quên trong hầm mộ cho đến nay. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT