WOODLAND, California (NV) – Một người đàn ông 69 tuổi ở California đang xếp hàng tại ngân hàng thì nhận thấy có một vụ cướp đang diễn ra trước mặt mình và nghi can chính là người hàng xóm cũ, theo nhật báo USA Today hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Năm.
Ông Michael Armus Sr. có mặt tại Bank of the West , thuộc thành phố Woodland, California, vào hôm Thứ Hai thì thấy nghi can Eduardo Plasencia, 43 tuổi, bước vào ngân hàng và chuyển một mảnh giấy cho nhân viên báo rằng đây là một vụ cướp ngân hàng có súng.

Ông Armus nhận ra nghi phạm là chính là người hàng xóm cũ và là bạn của con gái.
Người đàn ông 69 tuổi này bước đến và khuyên Plasencia đừng hành động sai lầm, dại dột, theo thông cáo của Sở Cảnh Sát Woodland trên Facebook.
Ông Armus cố gắng an ủi đương sự và hỏi han về “chuyện gì xảy ra.”
“Ông Plasencia nói: ‘Không có gì dành cho tôi ở thị trấn này cả. Tôi chỉ muốn vào tù,” ông Armus kể.
Sau đó, người đàn ông điềm tĩnh này đề nghị đương sự và mình đi ra ngoài và “chúng tôi đã “hug” ngay tại cửa ra vào ngân hàng,” ông Armus kể với báo chí, “anh ấy bắt đầu khóc.”
Cảnh sát bắt giữ nghi can Plasencia bên ngoài ngân hàng với cá buộc tội cố ý cướp.
“Những lời nói khôn ngoan của ông Armus đã phát huy tác dụng khiến cho Plasencia thay đổi ý định và đi ra khỏi ngân hàng,” Sở Cảnh Sát ghi nhận.
Khi bị rơi vào trong tình cảnh tận mắt chứng kiến một vụ cướp ngân hàng, các chuyên gia an ninh cho biết mọi người nên tránh làm cho tình huống trở nên tồi tệ hơn, đừng đối đầu với bọn cướp, đừng làm anh hùng và nên giữ bình tĩnh. (MPL) [kn]




































































