Nhốt con trai 6 tuổi chết vì đói, người mẹ ở Arizona nhận tội sát nhân

FLAGSTAFF, Arizona (NV) – Một bà mẹ ở Arizona nhận tội giết người và lạm dụng trẻ em sau khi phát giác đứa con trai 6 tuổi, bị nhốt trong phòng quần áo và không được cho ăn, đã chết.

Nghi can Elizabeth Archibeque đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên trong tháng này, tờ Arizona Daily Sun đưa tin hôm Thứ Bảy.

Hàng xóm để quà, nến tưởng niệm em Deshaun Martinez tại khu chung cư hồi năm 2020. (Hình: Chụp từ màn ảnh NBC News)

Người mẹ sẽ bị kết án vào cuối mùa Hè này. 

Các điều khoản trong thỏa thuận nhận tội nêu rõ rằng đương sự không được giam lỏng và nếu bị kết án tù chung thân sẽ không được ân xá hoặc được thả cho đi làm.

Người mẹ này bị buộc tội cùng với cha của cậu bé, Anthony Martinez, và bà nội, Ann Martinez. Các trường hợp trên đều được xử riêng.

Khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé, Deshaun Martinez, chết vì đói vào Tháng Ba, 2020. Các giới chức cho biết cậu bé chỉ nặng 18 pound, thấp hơn nhiều so với mức trung bình so với lứa tuổi.

Cha mẹ của cậu bé ban đầu cho rằng tình trạng suy dinh dưỡng của con trai họ là do tình trạng bệnh lý và do ăn kiêng hoặc uống thuốc chứa caffein. 

Cuối cùng, họ khai với cảnh sát rằng họ đã nhốt cậu bé Deshaun và anh trai trong phòng quần áo 16 giờ mỗi ngày và cho hai anh em ăn rất ít. 

Người anh sống sót.

Theo hồ sơ, cảnh sát cho biết các cậu bé bị nhốt là hình phạt vì ăn trộm đồ ăn trong khi cha mẹ ngủ. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT