Tuesday, May 7, 2024

Nợ pháp lý chồng chất Giuliani tuyệt vọng kêu cứu, Trump miễn cưỡng

NEW YORK, New York (NV) – Trong một diễn biến đầy kịch tính vừa được CNN tiết lộ hôm Thứ Tư, 16 Tháng Tám, ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York và là luật sư riêng thân tín của cựu Tổng Thống Donald Trump, cùng với ông Robert Costello, luật sư hiện tại cho ông Giuliani, hồi Tháng Tư đã phải thực hiện một “nhiệm vụ khó khăn” trong tình cảnh tài chính ngặt nghèo hiện tại.

Nhiệm vụ đó là đến Mar-a-Lago để đích thân cầu xin cựu Tổng Thống Donald Trump hỗ trợ tài chính để trang trải các hóa đơn pháp lý đang chồng chất của ông Giuliani. 

Cựu Luật Sư Rudy Giuliani (giữa) bước ra khỏi Tòa Liên Bang ở Washington DC hồi Tháng Năm. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Bất chấp tình trạng cấp bách của cựu thị trưởng New York, các nguồn tin tiết lộ rằng cựu Tổng Thống Trump, vốn nổi tiếng “kỹ tính” về tiền bạc, đã phản ứng một cách lãnh đạm, cho thấy sự miễn cưỡng của ông trong việc hỗ trợ tài chính cho người luật sư cũ của mình.

Chuyến đi đến Mar-a-Lago vào cuối Tháng Tư, ông Giuliani hy vọng với sự hiện diện của Luật Sư Costello sẽ giúp ông Trump hiểu và tin tưởng hơn trước tình trạng khó khăn nghiêm trọng về tài chính của mình.

Những khoản nợ chi phí pháp lý của ông Giuliani đã lên trên bảy con số, và ngày càng tăng.

Tuy nhiên, ông Trump tỏ ra thờ ơ trước khẩn cầu người luật sư riêng ngày trước. 

Mặc dù cựu tổng thống đưa ra hứa hẹn sẽ hỗ trợ một số chi phí pháp lý cho ông Giuliani, không nêu rõ số tiền hoặc thời gian nào sẽ đưa ra.

Những người trong cuộc tiết lộ rằng ông Trump chỉ giới hạn sự giúp đỡ bằng cách chi trả một khoản nợ nhỏ cho nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ của ông Giuliani mà thôi. Hồ sơ Quỹ Save America PAC của ông Trump cho thấy chỉ trả $340,000 cho các hóa đơn mà ông Giuliani chưa trả cho một công ty lưu trữ dữ liệu điện tử.

Các báo cáo được xác nhận khẳng định rằng không có khoản thanh toán nào khác được gia hạn cho ông Giuliani kể từ đó.

Mới đây các luật sư của cựu thị trưởng đã thông báo cho tòa án về tình trạng khó khăn tài chính của ông. Cách đây không lâu, ông Giuliani đã rao bán một căn chung cư ở Manhattan trị giá $6.5 triệu.

Chuyến đi đến Mar-a-Lago để xin tiền hồi Tháng Tư vừa qua cho thấy áp lực tài chính ngày càng lớn đang đè nặng trên ông Giuliani.

Các nhà quan sát chính trị tỏ ý ngạc nhiên khi nhận định việc ông Trump không sẵn sàng giúp đỡ cho ông Giuliani, trong khi đó cựu thị trưởng có thể trở thành nhân chứng chủ chốt trong các cuộc điều tra liên bang và tiểu bang đang diễn ra. 

Trong một bài báo đưa ra hôm Thứ Ba, CNBC phân tích các hồ sơ tài chính của ban tranh cử cựu tổng thống nhận xét rằng cựu tổng thống đã không trả công cho các luật sư đại diện cùng “phụ họa” câu chuyện “gian lận bầu cử” vô căn cứ sau cuộc bầu cử năm 2020.

Một nhân vật nổi bật đứng đầu trong số những “luật sư không được trả lương” này lại là ông Rudy Giuliani. 

Dù cựu tổng thống thu được $250 triệu từ người ủng hộ cho cái gọi là quỹ pháp lý chống gian lận bầu cử nhờ những hoạt động kiện cáo và tuyên truyền vô căn cứ của nhóm luật sư, các tiết lộ mới từ hồ sơ tài chính tranh cử cho thấy các luật sư từng được ông Trump ca ngợi là “mũi xung kích” lại không được trả thù lao từ khoản tiền to lớn nêu trên.

Cuộc thẩm vấn của Công Tố Viên Đặc Biệt Jack Smith với ông Bernard Kerik, luật sư đồng nghiệp lâu năm với ông Giuliani, bộc lộ câu chuyện “không được trả thù lao” như thế. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT