Nữ thừa kế đại công ty bất động sản thoát tội sát nhân ở San Francisco

SAN FRANCISCO, California (AP) – Một nữ thừa kế một đại công ty bất động sản Trung Quốc, đang sống ở vùng San Francisco Bay, và từng phải đóng số tiền thế chân là $35 triệu trong một vụ án sát nhân, để được tại ngoại hậu tra từ hơn hai năm nay, hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Một, đã được tòa tha bổng.

Sau 12 ngày tranh luận, bồi thẩm đoàn có phán quyết là bà Tiffany Li vô tội về cáo buộc sát nhân và đồng lõa với người bạn trai của bà để giết người bạn trai cũ là Keith Green, 27 tuổi, vào năm 2016, trong một vụ tranh chấp giữ con.

Vụ án này được sự chú ý của dư luận thế giới khi gia đình bà Li, có đại công ty trong kỹ nghệ xây cất nhà cửa ở Trung Quốc, đã đóng số tiền thế chân lớn lao là $35 triệu để bà được hưởng sự quản thúc tại gia.

Bà Li òa khóc trong tòa hôm Thứ Sáu sau khi nghe phán quyết. Bồi thẩm đoàn gặp bế tắc, không đạt được phán quyết về tội danh sát nhân cũng như đồng lõa nhắm vào bạn trai của bà Li là Kaveh Bayat.

Luật Sư Geoffrey Carr nói bà Li dự trù sẽ đi Trung Quốc để gặp gia đình và các con.

Luật sư tỏ sự không hài lòng khi được hỏi là phải chăng sự giàu có lớn lao của gia đình bà Li đã giúp bà có được các luật sư và điều tra viên thượng thặng, giúp bà thoát khỏi án sát nhân.

Ông Carr nói các luật sư này cũng sẽ chăm chỉ làm việc như vậy nếu họ được tòa chỉ định để bào chữa miễn phí cho bị cáo nghèo.

Phía công tố nói họ không đồng ý với kết luận của bồi thẩm đoàn nhưng chấp nhận việc này.

Phía công tố viên nói bà Li dụ ông Green, bạn trai cũ của bà, đến biệt thự ở Hillsborough, nằm về phía Nam San Francisco, để thảo luận việc giữ con. Công tố viện nói Bayat bắn chết ông Green ở nơi này, sau đó hai người thuê một người khác để phi tang thi thể nạn nhân. (V.Giang)

[jwplayer fu2bgcEn-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT