Bà mẹ 33 tuổi, võ trang bằng khẩu súng lục, bắn chết kẻ lạ mặt trong căn nhà của bà ở khu Đông Nam thành phố Portland, cảnh sát cho hay.
Hai đứa con của bà, tuổi từ 5 đến 10, cũng hiện diện khi có vụ nổ súng. Cảnh sát không cho biết danh tánh bà mẹ hay người đàn ông 59 tuổi bị bắn chết kia.
Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AP, dựa theo nguồn tin của Sở Cảnh Sát Portland, cho biết người đàn ông này tên là David McCrary.
“Người mẹ hợp tác với cuộc điều tra và không bị bắt,” cảnh sát cho hay.
Văn Phòng Biện Lý Multnomah County sẽ duyệt xét vụ này để xem có lý do truy tố bà mẹ hay không.
Hiện đang có cuộc tranh luận gay gắt ở Mỹ về luật kiểm soát súng.
Vụ nổ súng ở Oregon là thí dụ điển hình của lý lẽ thường được phía chống kiểm soát súng đưa ra, đó là súng rất cần thiết để tự vệ tại nhà.
Cảnh sát được gọi đến căn nhà vào lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật, sau khi nhận được báo cáo nói rằng một chủ nhà đã bắn một người đàn ông trong căn nhà của bà. (V.Giang)










































































