FRESNO, Texas (NV) – Một người đàn ông đã bị bắt sau khi bảy con chó của người này cắn chết ông 71 tuổi, khi nạn nhân đi bộ đến một cửa hàng gần nhà, theo ABC News.
Sự việc xảy ra hôm 18 Tháng Bảy tại Fresno, Texas, khi ông Freddy Garcia, 71 tuổi, cư dân nơi này, đi bộ đến một cửa hàng trong khu xóm vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều. Sở Cảnh Sát Fort Bend County nhận được điện thoại từ nhân chứng, báo rằng nạn nhân đang bị bảy con chó tấn công.

Giới chức công lực nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ông Garcia được tản thương bằng trực thăng của Life Flight, đến Memorial Hermann, một bệnh viện ở trung tâm thành phố Houston, nhưng không qua khỏi.
Theo cảnh sát, bốn trong số bảy con chó đã bị bắt ngay sau đó nhưng ba con còn lại chạy rông một khoảng thời gian rồi mới bị bắt. Giới hữu trách cho biết, toàn bộ bầy chó đều lai giống pitbull. Khi sự việc xảy ra, họ vẫn chưa rõ chủ của chúng là ai.
Tuy nhiên, tiếp theo cuộc điều tra do sở cảnh sát Fort Bend County tiến hành cùng với cơ quan kiểm soát thú vật Fort Bend và Văn Phòng Biện Lý Fort Bend, cơ quan công lực vào hôm Thứ Sáu đã nhận diện và bắt giữ nghi can Samuel Cartwright, 47 tuổi, do liên quan đến việc chó cắn chết ông Garcia.
Cartwright hiện bị giam giữ tại nhà tù Fort Bend County Jail và bị buộc tội để chó tấn công nạn nhân đến chết. Đây là tội hình sự cấp độ hai. Cảnh sát cho biết tiền thế chân tại ngoại của Cartwright được ấn định ở mức $100,000.
Ông Eric Fagan, cảnh sát trưởng Fort Bend, cho hay ông cảm thấy yên tâm hơn vì những con chó nguy hiểm đã bị bắt và nhờ đó ngăn chặn những cuộc tấn công khác có thể xảy ra.
Nhà chức trách vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra sự việc. (V.Giang) [kn]






























































