KANSAS, Missouri (NV) – Người đàn ông da trắng 84 tuổi vào hôm Thứ Năm, 13 Tháng Tư, đã bắn một thiếu niên da đen 16 tuổi đi lầm nhà bị truy tố hai tội, theo đài Fox 4 địa phương Kansas City, Missouri.
Ông Zachary Thompson, chánh biện lý Clay County, thông báo vào chiều vào chiều Thứ Hai, 17 Tháng Tư rằng ông Andrew D. Lester, 84 tuổi, bị buộc tội tấn công cấp độ một và hành động tội phạm có vũ trang. Vụ truy tố này này xảy ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát thành phố Kansas City đệ trình nội vụ lên Biện Lý Cuộc Clay County.

Tuy nhiên, trước đó người nổ súng này bị bắt vào ngày Thứ Năm ngay trước lúc nửa đêm nhưng lại được thả chưa đầy hai giờ sau đó vào lúc 1 giờ 24 phút sáng ngày Thứ Sáu, 14 Tháng Tư.
Ông Lester, chủ nhà, bị buộc hai tội trên sau khi bắn thiếu niên vào tối Thứ Năm, Ralph Paul Yarl hai phát, một viên đạn sướt trán và viên khác cắm vào tay phải.
Người chủ nhà khai với cảnh sát rằng khi đang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng chuông cửa reo, ông vội cầm khẩu súng lục lên tay rồi bước ra cửa. Cửa chính vào nhà có hai lớp, một lớp cửa kiếng chống bão bên ngoài, và một cửa chính khác đi vào trong nhà
Nhìn qua kiếng cửa, ông Lester khai thấy một thanh niên da đen đứng đó bấm chuông và vặn nắm đấm cửa kiếng chống bão, lúc đó ông liền nổ súng vì nghĩ rằng “kẻ ấy” muốn đột nhập.
Sau khi bị bắn và mang hai vết thương đầy máu, em Ralph chạy đến gõ cửa nhiều căn nhà chung quanh cầu cứu và nhờ gọi cảnh sát.
Em Ralph Paul Yarl, 16 tuổi, được các luật sư cho biết tình trạng thương tích đã ổn định tại bệnh viện và đã xuất viện vào Thứ Hai.
Yarl là một học sinh trung học đang muốn học ngành kỹ thuật hóa học ở trường đại học, bị bắn hai phát vào đầu và cánh tay, hai luật sư Merritt và Crump cho biết trong một tuyên bố chung.
Cảnh sát thành phố Kansas cho biết thiếu niên đã bấm chuông nhầm căn nhà ở dãy 1100 của đường Northeast 115 để tìm các anh chị em của mình, những người thực tế họ đang ở một ngôi nhà ở dãy 1100 của đường Northeast 115 Terrace, theo đài KSHB chi nhánh của NBC News ở thành phố Kansas.
Cảnh sát cho biết cha mẹ của thiếu niên yêu cầu em đón các anh chị em nhưng vô tình đến nhầm nhà, và bị bắn.

Luật sư Crump của gia đình thiếu niên cho biết trên Twitter rằng: “Em Ralph Yarl đi đón các anh chị em trai nhưng bấm nhầm chuông nhầm nhà. Một người đàn ông đã bắn cậu bé hai lần và hiện em đang trong tình trạng nguy kịch. Gia đình nạn nhân cần được hỗ trợ trong thảm kịch này.”
Các luật sư của gia đình thiếu niên bị thương yêu cầu các biện lý và cơ quan công lực Clay County “hành động nhanh chóng để xác định, bắt giữ và truy tố người đàn ông chịu trách nhiệm về vụ xả súng kinh khủng và phi lý này.”
Khi được hỏi liệu vụ nổ súng có thể có động cơ chủng tộc hay không, ông Stacey Graves, cảnh sát trưởng thành phố Kansas, cho biết, “thông tin mà chúng tôi có lúc này không biểu hiện động cơ chủng tộc. Nội vụ đang trong cuộc điều tra. Nhưng với tư cách là cảnh sát trưởng, tôi nhận ra có các yếu tố chủng tộc trong vụ này.” (MPL) [kn]

































































