Ông gốc Việt ở Houston đem ‘crawfish’ vô sân bóng chày, nổi tiếng khắp mạng xã hội

HOUSTON, Texas (NV) – Hàng năm, mùa giải Bóng Chày Chuyên Nghiệp MLB và mùa tôm hùm đất “crawfish” chỉ trùng nhau trong vài tháng. Lê Hoàng Nguyên, một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội Houston Astros đã tận dụng tối đa dịp may do đất trời ban tặng hôm Thứ Hai, 12 Tháng Năm.

Tên tuổi của ông Nguyên bỗng nổi lên trong cộng đồng mạng khi ông đem theo ba pound (1.3 kilogram) crawfish vào Daikin Park, sân nhà của đội Astros trong trận tranh tài với Kansas City Royals vào tối Thứ Hai rồi đăng lên Facebook, trong đó ông tạo dáng với món ăn ưa thích, tay cầm bịch đựng crawfish từ khán đài ở khu vực phạm lỗi trong phần sân bên trái cùng nụ cười toe toét.

Tuy nhiên, không phải ai vừa mắt. Nhiều người bình luận trên Facebook rằng ông Nguyên “không có ý tứ” vì món crawfish dễ bốc mùi và dơ dáy. Một người bình luận mỉa mai, “Dám cá là mấy người ngồi gần ông ấy hẳn là vui lắm đây.”

Bài đăng của ông Lê Hoàng Nguyên trên Facebook về chuyện ông đem crawfish vào sân bóng chày ở Houston, Texas, hôm 12 Tháng Năm, 2025. (Hình: Lê Hoàng Nguyên Facebook)

Tuy vậy, Nguyên nói ông rất để ý tới những người xung quanh và ăn crawfish trước trận banh ở khu vực dã ngoại trước cửa tiệm của đội Astros ở khán đài bên trái để tránh làm cho chỗ ngồi bầy hầy. Thậm chí ông còn viết một bài khác trên mạng xã hội cho thấy ông ăn crawfish đúng chỗ.

Với ông Nguyên, việc đem theo thức ăn là chuyện thường ngày. Ông tận dụng quy định cho phép khán giả đựng thức ăn trong bịch nhựa trong suốt với dung tích không quá một gallon vào tất cả các trận sân nhà. Nhưng đây là lần đầu tiên ông mang crawfish vào sân banh.

“Đang vô mùa crawfish mà,” ông Nguyên nói. “Năm nay được mùa nên tôi phải thưởng thức.”

Nguyên nói ông bắt đầu đem thức ăn theo khi ông tới sân xem Astros thi đấu nhiều hơn. Nguyên khởi sự mua vé theo mùa vào năm 2013, và tới 2015 thì trung bình ông đi xem hơn 100 trận một năm, trong đó có cả các trận trên sân khách. Việc ăn uống tại sân quá nhiều vừa tốn tiền, vừa hại sức khỏe, tới nỗi ông lên ký vù vù trong mùa giải 2017, năm đó Astros giành chức vô địch World Series đầu tiên. Sau đó, ông gần như chỉ đem thức ăn nấu nướng tại nhà từ 2018 tới nay.

Người hâm mộ quen thuộc quanh khu vực khán đài ông Nguyên ngồi đều biết rõ thói quen đem theo thức ăn. Hôm Thứ Hai, khi ông lấy bịch crawfish và bắp ra ngoài, các khán giả khác không hề bất ngờ.

“Lúc nào họ cũng hỏi ‘hôm nay ông bạn đem theo món gì đây?’” ông Nguyên kể lại. “Cho nên khi họ biết tôi đem theo crawfish, ai nấy cũng cười vui.”

Nguyên say mê bóng chày tới nỗi ông chuyển từ Cypress về EaDo để nhà gần vận động trường hơn. Ông cũng từng đem nhiều loại thức ăn khác nhau vào sân, nhưng thừa nhận chưa từng gặp phản ứng như món crawfish.

“Tôi thấy crawfish là ngon nhất,” Nguyên nói. “Tôi từng đem theo nhiều món rồi, nhưng món này thì làm người ta mắt tròn mắt dẹt. Có lẽ vì thế mà bài viết trên Facebook mới rần rần như vậy.” (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT