Texas: Một ông bị tố bắn chết con gái ruột sau khi cãi nhau về Trump

PROSPER, Texas (NV) – Một ông ở Texas bị tố cáo bắn chết con gái ruột, khi cô từ nước Anh qua Texas thăm cha, sau khi hai người cãi nhau về Tổng Thống Donald Trump, theo BBC hôm Thứ Ba, 10 Tháng Hai.

Cô Lucy Harrison, 23 tuổi, cư dân Warrington ở Cheshire, Anh, bị ông Kris Harrison bắn trúng ngực tại nhà riêng ở Prosper, gần Dallas, Texas, hôm 10 Tháng Giêng, 2025.

Cô Lucy Harrison. (Hình: Cheshire Police)

Cảnh sát địa phương coi vụ này có thể là ngộ sát, nhưng ông Harrison không bị truy tố tội hình sự sau khi đại bồi thẩm đoàn ở Collin County từ chối buộc tội ông.

Hôm Thứ Ba, tòa án ở Cheshire mở phiên điều trần về vụ cô Harrison bị bắn chết. Tại tòa, anh Sam Littler, bạn trai cô Harrison, cho hay trước đó, hai cha con cô “cãi nhau rất lớn” về Tổng Thống Trump, lúc đó đang chuẩn bị nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì.

Anh Littler cũng đi qua Mỹ với cô Harrison hôm đó. Anh cho biết cô thường bực bội với cha mỗi khi ông nói về sở hữu súng.

Tòa cũng phát giác ông Harrison từng đi cai nghiện rượu. Ông Harrison tới Mỹ định cư lúc cô Harrison còn nhỏ.

Ông Harrison không dự phiên điều trần mà gửi tuyên bố tới tòa, thú nhận hôm đó, ông uống khoảng nửa lít rượu vang trắng.

Anh Littler kể sáng hôm đó, cô Harrison hỏi cha trong lúc cãi nhau về Tổng Thống Trump: “Cha nghĩ sao nếu con là cô gái trong tình huống đó và con bị tấn công tình dục?”

Ông Harrison trả lời ông có hai người con gái khác sống với ông nên điều đó không làm ông bất bình nhiều.

Cô Harrion “khá bực bội” và chạy lên lầu, anh Littler nhớ lại.

Anh Littler kể sau đó cùng ngày, khoảng nửa tiếng trước khi họ phải ra phi trường, cô Harrison đang ở trong nhà bếp thì ông Harrison nắm tay cô dẫn xuống phòng ngủ của ông ở tầng dưới.

Anh Littler cho hay khoảng 15 giây sau, anh nghe tiếng nổ lớn và ông Harrison hét lên gọi vợ, bà Heather.

Trong tuyên bố gửi tới tòa, ông Harrison cho biết ông dẫn cô Harrison vào phòng ngủ để cho cô xem khẩu súng ông mua trước đó vài năm.

“Khi tôi nhấc khẩu súng lên cho con gái tôi xem, bất thình lình tôi nghe tiếng nổ lớn. Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Lucy lập tức gục xuống,” theo tuyên bố của ông Harrison.

Ông nói ông không thể nhớ ngón tay của ông nằm trên cò súng hay không.

Ông thừa nhận ông từng nghiện rượu và có uống một chút vào hôm con gái ông thiệt mạng do ông xúc động vì cô sắp về Anh.

Phiên điều trần dự trù tiếp tục vào Thứ Tư tuần này. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT