Saturday, May 18, 2024

Pháo rơi trúng đầu, bé trai gốc Việt ở Utah đã hồi phục, về nhà

WEST VALLEY CITY, Utah (NV) – Bé trai gốc Việt 6 tuổi ở Utah, đã được cho về nhà sau khi hồi phục một phần vì tai nạn pháo vào dịp Lễ Độc Lập, đài KUTV đưa tin.

Như đã loan tin trước đây, pháo từ nhà hàng xóm rớt trúng đầu bé trai Christian Lý trong lúc cả nhà ăn mừng ngày 4 Tháng Bảy, làm bé bị chấn thương rất nặng.

Đốt pháo có thể gây tai nạn cho trẻ. (Hình minh họa: Ed Jones/AFP via Getty Images)

Gia đình ông Kenneth Lý ở thành phố West Valley City, tiểu bang Utah, đang ngồi chơi ở sân sau thì hàng xóm bắn pháo bông. Một trái pháo bỗng bay theo chiều ngang và quá thấp, rơi xuống sân nhà ông.

Một tiếng nổ thật to vang lên, bà Chiravone Keomanibong-Lý, vợ ông Kenneth, kể lại. Mọi người phủi bụi trên tóc. Và khi đó bà chợt thấy con trai đang lấy tay ôm đầu, máu rỏ xuống ròng ròng.

Một miểng pháo bằng cỡ đồng xu đã văng trúng đầu bé.

Bé Christian được đưa lập tức vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi phải mở hộp sọ để giải phẫu não cho bé, bác sĩ đã thêm một ca mổ nữa để lắp lại phần hộp sọ.

Bé đã được cho về nhà để tiếp tục hồi phục vào dịp mừng lễ Pioneer Day, một ngày lễ của tiểu bang Utah kỷ niệm nhóm người tiên phong tới được Salt Lake City vào ngày 24 Tháng Bảy, 1847.

Hàng xóm khu phố nơi bé Christian ở đã đính nơ màu xanh dương quanh các thân cây để chào đón bé trai từ bệnh viện trở về.

Gia đình họ Lý cho biết, lễ Pioneer Day năm nay họ không ra ngoài chơi mà quanh quẩn ở nhà với bé Christian mà thôi.

Một quỹ kêu gọi đóng góp cho gia đình họ Lý trang trải tiếp tiền thuốc men cho bé đã được thiết lập ở trang GoFundMe.

Tiểu bang Utah có khoảng 9,000 người gốc Việt sinh sống. West Valley City là nơi cộng đồng người Việt tề tựu đông nhất trên toàn tiểu bang. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT