Mueller qua đời và lời tiễn biệt đầy cay nghiệt của Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Giám Đốc FBI Robert Mueller, người từng dẫn dắt cuộc điều tra chấn động về sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ, qua đời hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Ba, hưởng thọ 81 tuổi, nhật báo Washington Post loan tin.

Hồi Tháng Tám năm ngoái, gia đình cho biết ông được chẩn đoán mắc bệnh Parkingson cách đây bốn năm. Sự ra đi của ông đánh dấu sự kết thúc của một cuộc đời tận tụy với công lý, nhưng cũng khơi lại những chia rẽ sâu sắc trong lòng nước Mỹ.

Ông Robert Mueller, cựu công tố viên đặc biệt, cựu giám đốc FBI, tại phiên điều trần tại Quốc Hội năm 2019. (Hình: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

Một đời binh nghiệp và phục vụ công

Mueller từng là sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam, nơi ông bị thương và được trao huân chương Bronze Star cùng Purple Heart vì hành động dũng cảm cứu đồng đội dưới hỏa lực.

Sau chiến tranh, ông bước vào con đường công tố viên liên bang, và dần trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong Bộ Tư Pháp.

Năm 2001, ông được Thượng Viện phê chuẩn gần như tuyệt đối để trở thành giám đốc FBI, chỉ một tuần trước khi xảy ra vụ khủng bố 11/9.

Trong 12 năm lãnh đạo, Mueller đã tái cấu trúc FBI thành cơ quan chống khủng bố toàn cầu, dẫn dắt nước Mỹ qua giai đoạn hậu 9/11 và được xem là một biểu tượng của tính phi đảng phái và kỷ luật công vụ.

Cựu Tổng thống Barack Obama nhận định: “Ông là một trong những công chức được kính trọng nhất thời đại, với cam kết không lay chuyển đối với luật pháp.”

Cuộc điều tra Nga và di sản gây tranh cãi

Năm 2017, Mueller được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt điều tra mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Donald Trump và Nga.

Cuộc điều tra đã truy tố và kết án nhiều cộng sự thân cận của Trump. Kết luận Nga tìm cách giúp Trump thắng cử nhưng không chứng minh được có sự cấu kết trực tiếp. Chính kết luận “không đủ bằng chứng cấu kết” này khiến di sản của ông trở nên phức tạp được ca ngợi bởi một bên và chỉ trích bởi bên còn lại.

Thông điệp tồi tệ từ Donald Trump

Trái ngược hoàn toàn với những lời chia buồn từ các cựu tổng thống George W. Bush và Barack Obama, đương kim Tổng Thống Donald Trump chọn cách tiễn biệt đầy thù hận.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Robert Mueller vừa chết. Tốt, tôi mừng là ông ta đã chết. Ông ta không còn có thể làm hại những người vô tội được nữa! Tổng thống DONALD J. TRUMP.”

Phát biểu này gây phản ứng dữ dội từ công chúng, đặc biệt là những người coi Mueller là một công chức liêm chính và tận tụy.

Lời lẽ này không chỉ gây sốc cho dư luận mà còn cho thấy sự cay nghiệt không phai nhạt của ông Trump đối với những người dám thách thức quyền lực của mình. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT