WASHINGTON, DC (NV) – Tại thành phố Thượng Hải, hai nữ sinh viên đang muốn du nước ngoài đều quyết định không đi Mỹ, quốc gia được sinh viên Trung Quốc ưa chuộng mấy chục năm nay nhưng có vẻ đang mất hấp dẫn, theo AP hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Ba.
Đối với cô Helen Dong, sinh viên 22 tuổi ngành quảng cáo, đó là do chi phí. “Tôi thấy không hợp lý khi phải tốn 2 triệu nhân dân tệ ($278,000) mà chẳng tìm được việc làm khi về nước,” cô cho hay. Thay vì Mỹ, cô Dong sẽ sang Hồng Kông mùa Thu năm nay.

Phi chí không đáng lo cho cô Yvonne Wong, 24 tuổi, đang học thạc sĩ văn chương và văn hóa tại University of Bristol ở Anh. Đối với cô Wong, an toàn mới là vấn đề.
“Gia đình ở Thượng Hải thường không muốn đưa con gái tới nơi nào không cấm súng – đó là lý do chính,” cô Wong cho biết. “Giữa Mỹ với Anh, Anh an toàn hơn, và đó là vấn đề cha mẹ tôi quan tâm nhiều nhất.”
Giữa lúc nhu cầu du học ngoại quốc tăng lên lại sau đại dịch COVID-19, hiện đang có nhiều dấu hiệu sinh viên Trung Quốc không còn “mặn mà” với Mỹ, nơi thu hút khoảng 3 triệu sinh viên Trung Quốc mấy chục năm nay, trong đó có nhiều sinh viên giỏi nhất nước này.
Xu hướng này có thể gây tác động lâu dài lên mối quan hệ Mỹ-Trung.
“Du học ngoại quốc là cây cầu nối,” bà Fanta Aw, giám đốc điều hành Hiệp Hội Nhà Giáo Dục Quốc Tế: NAFSA ở Washington, DC, cho hay. “Cây câu nối lâu dài, vì những sinh viên tới đây hôm nay là những kỹ sư của tương lai. Họ là chính khách của tương lai. Họ là thương gia của tương lai.”
“Khi thấy cây cầu đó không mạnh, chúng ta ở Mỹ này phải để ý, vì mối quan hệ Trung-Mỹ rất quan trọng,” bà thêm.
Xu hướng giảm này rõ ràng hơn ở chương trình cử nhân của Mỹ, bà Aw cho biết, mà theo bà, lý do là dân số Trung Quốc giảm vì sinh suất thấp, mối quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng, gia đình Trung Quốc có thêm nhiều nơi khác ở Á Châu để chọn, và chi phí học hành ở Mỹ quá cao.
Nhưng chương trình thạc sĩ cũng không mấy sáng sủa. Mấy năm nay, ông Zheng Yi, giáo sư cơ khí kỹ thuật và kỹ nghệ Northeastern University ở Boston, thấy số lượng sinh viên Trung Quốc ghi danh chương trình cơ khí của đại học này giảm xuống dưới 10 người, trong khi trước đại dịch, có 20 tới 30 sinh viên.
Ông Yi cho rằng nguyên nhân xu hướng này là một số sinh viên Trung Quốc ngày càng yêu nước, nên họ chọn học trong nước.
Ông Andrew Chen, tổng giám đốc WholeRen Education ở Pittsburgh, Pennsylvania, công ty tư vấn cho du học sinh Trung Quốc ở Mỹ 14 năm nay, cho hay xu hướng này sẽ kéo dài.
“Đây là không phải làn sóng định kỳ,” ông nói. “Đây là thời đại mới.” Chính phủ Trung Quốc đã gạt dạy tiếng Anh ra bên lề, tuyên truyền rầm rộ nạn bạo lực súng đạn ở Mỹ, và tuyên truyền Mỹ là cường quốc đang xuống. Do đó, gia đình Trung Quốc ngần ngại đưa con đi du học Mỹ, theo ông Chen. (Th.Long) [đ.d.]

























































































































