HOUSTON, Texas (NV) – Sân NRG, Houston, Texas vỡ òa khi chứng kiến các cầu thủ Cape Verde ôm nhau với những giọt nước mắt hạnh phúc. Người hâm mộ đội bóng này và kể cả những khán giả trung lập cũng lẫn trong cảm xúc khó tả khi bóng đá thế giới vừa chứng kiến câu chuyện cổ tích mang tên Cape Verde, theo France Football.
Cape Verde dự World Cup 2026 đã là một câu chuyện nhiều kỳ của một quốc đảo nhỏ bé nằm ở Tây Phi, có dân số chỉ hơn 500,000 người và giá trị cầu thủ thấp nhất trong số 48 đội tham dự.

Tân binh nhỏ bé đấy thậm chí còn khiến nhiều người phải hỏi Cape Verde ở đâu, nơi đó có giải vô địch quốc gia không và với dân số hơn 500,000 người thì họ tuyển chọn cầu thủ như thế nào?
Thậm chí Cape Verde còn bị xem là đội lót đường tham dự World Cup 2026 đã là vinh dự rồi, nhất là khi rơi vào bảng tử thần có nhà vô địch Châu Âu, Tây Ban Nha, có đội hai lần vô địch thế giới Uruguay, có đội đại gia Châu Á với giải Saudi Pro thu hút nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Neymar, Mane, Benzema, Kante, Son Heung-min…
Vậy mà khi bảng tử thần này khép lại thì cái tên Cape Verde chễm chệ ở vị trí nhì bảng trên cả Uruguay và Saudi Arabia. Một kỳ tích làm nên bởi câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
Sau khi Cape Verde đứng nhì bảng H trước ánh mắt vừa thèm thuồng vừa nể phục của nhiều đội phải dừng chân hay mòn mỏi chờ suất vé vớt dành cho đội xếp thứ ba, nhiều tờ báo hàng đầu giật tít: “Tí hon Cape Verde liên tiếp tạo địa chấn,” “Cơn địa chấn của đảo quốc nhỏ bé ở Bắc Phi,” “Nhỏ nhất, nghèo nhất nhưng không có nghĩa là yếu kém nhất.”
Cape Verde đã đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hòa vô địch Châu Âu, Tây Ban Nha 0-0 trong trận mở màn bảng H. Trận đấu mà thủ môn 40 tuổi, Vozinha bay lượn giữa hai trụ thành vô hiệu hóa các chân sút Tây Ban Nha và trở thành “siêu anh hùng.” Sau đó, Cape Verde tiếp tục gây sốc với trận hòa 2-2 trước Uruguay, đội tuyển xếp trên họ tới 51 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Cuối cùng trong lượt đấu vòng bảng là hòa 0-0 với Saudi Arabia. Trận hòa đủ để họ chen vào vị trí nhì bảng, gặp Argentina ở vòng knock-out đầu tiên. Bất kể trận đấu tới diễn ra thế nào thì cái tên Cape Verde đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới của một “đội bóng vĩ đại” ở sân chơi thế giới ngay lần đầu dự World Cup.
Hình ảnh các cầu thủ Cape Verde sau trận hòa Saudi Arabia quây quanh một chiếc điện thoại ngay trên sân theo dõi những phút cuối trận Tây Ban Nha-Uruguay rồi vỡ òa cảm xúc khiến nhiều người không cầm được nước mắt trước khoảnh khắc lịch sử của bóng đá nước này. (Yến Nhi) [dt]

























































































































