SANTA FE, New Mexico (NV) – Tài tử Gene Hackman mất vì bệnh tim, còn vợ ông, bà Betsy Arakawa, chết vì hội chứng viêm phổi do hantavirus gây ra (HPS) trước ông vài ngày, giới chức New Mexico loan báo hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Ba, theo CBS News.
Bác Sĩ Heather Jarrell, giám đốc Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi New Mexico, công bố nguyên nhân vợ chồng ông Hackman qua đời sau hơn một tuần thi thể họ được tìm thấy tại nhà ở Santa Fe.

Ông Hackman, 95 tuổi, và bà Arakawa, 65 tuổi, được phát giác thiệt mạng hôm 26 Tháng Hai nhưng có lẽ đã chết trước đó nhiều ngày.
Ông Hackman có lẽ chết khoảng ngày 18 Tháng Hai, ngày máy tạo nhịp tim của ông dừng hoạt động, bà Jarrell cho hay trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu. Theo kết quả giảo nghiệm tử thi, ông Hackman chết vì bệnh tim và cũng bị bệnh Alzheimer’s giai đoạn cuối.
Bà Arakawa có lẽ chết trước ông, lần cuối cùng người ta biết bà còn sống là hôm 11 Tháng Hai, theo bà Jarrell.
Hantavirus có tỉ lệ gây thiệt mạng khoảng 38% tới 50% ở Tây Nam nước Mỹ, bà Jarrell giải thích. Con người có thể bị lây hantavirus nếu tiếp xúc với phân chuột có mang virus này. Những chủng hantavirus ở Mỹ không lây từ người sang người, bà Jarrell cho hay.
Triệu chứng nhiễm hantavirus giống triệu chứng cúm, như sốt, đau cơ, ho và đôi khi bị ói và tiêu chảy, rồi trở nặng như khó thở và suy tim hoặc phổi, bà Jarrell cho biết.
HPS là bệnh hiếm. Theo Bộ Y Tế New Mexico, năm 2024, tiểu bang này chỉ xác nhận bảy ca HPS.
Thứ Sáu tuần trước, ông Adan Mendoza, cảnh sát trưởng Santa Fe County, khẳng định không có dấu hiệu khả nghi trong vụ vợ chồng ông Hankman qua đời. Kết quả giảo nghiệm ban đầu cho thấy không có chấn thương bên ngoài trên thi thể ông cũng như thi thể bà Arakawa, theo ông Mendoza.
Thi thể ông Hackman nằm trong căn phòng phụ gần nhà bếp, còn thi thể bà Arakawa trong phòng tắm, ông Mendoza cho hay.
Tài tử Hackman đoạt giải Oscar lần đầu tiên cho vai điều tra viên Jimmy “Popeye” Doyle trong phim “The French Connection,” rồi làm say mê khán giả trong “The Conversation.” Sau đó, ông xuất sắc đóng vai kẻ xấu Lex Luther trong “Superman.”
Suốt sự nghiệp của ông, tài tử này đoạt hai giải Oscar, bốn giải Quả Cầu Vàng, một giải Screen Actors Guild Award và hai giải BAFTA.
Ông cũng được đề cử giải Oscar cho vai diễn trong “Bonnie & Clyde,” “I Never Sang for My Father” và “Mississippi Burning.”
Ông rời Hollywood năm 2004, sau khi tham gia bộ phim cuối cùng “Welcome to Mooseport.” (Th.Long) [qd]

















































































