SANTA FE, New Mexico (NV) – Tài tử Gene Hackman, vợ ông – bà Betsy Awakawa, và con chó của họ được phát giác thiệt mạng tại nhà ở New Mexico, cảnh sát loan báo hôm Thứ Năm, 27 Tháng Hai, theo NBC News.
Ông Hackman, 95 tuổi, và bà Arakawa, 64 tuổi, được tìm thấy trong hai phòng khác nhau tại nhà ở Santa Fe hôm Thứ Tư, cùng với con chó của họ, Sở Cảnh Sát Santa Fe County (SFCSO) cho hay.

Cảnh sát đang điều tra vụ này, theo SFCSO.
Khoảng 1 giờ 45 phút trưa Thứ Tư, cảnh sát được gọi tới căn nhà trên đường Old Sunset ở Hyde Park, và khi tới nơi, họ thấy ông Hackman, bà Arakawa và con chó của họ đã chết, SFCSO cho biết.
Không có gì khả nghi trong vụ này nhưng cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân họ chết, SFCSO cho hay.
Công ty New Mexico Gas loan báo họ là công ty cung cấp gas cho nhà ông Hackman và đang hỗ trợ cảnh sát điều tra.
Ông Hackman từng được chở đi bệnh viện sau khi bị xe hơi tông trong lúc đi xe đạp ở Florida Keys năm 2012, nhưng chỉ bị thương nhẹ.
Ông đoạt giải Oscar lần đầu tiên cho vai điều tra viên Jimmy “Popeye” Doyle trong phim “The French Connection,” rồi làm say mê khán giả trong “The Conversation.” Sau đó, ông xuất sắc đóng vai kẻ xấu Lex Luther trong “Superman.”
Suốt sự nghiệp của ông, tài tử này đoạt hai giải Oscar, bốn giải Quả Cầu Vàng, một giải Screen Actors Guild Award và hai giải BAFTA.
Ông cũng được đề cử giải Oscar cho vai diễn trong “Bonnie & Clyde,” “I Never Sang for My Father” và “Mississippi Burning.”
Ông rời Hollywood năm 2004, sau khi tham gia bộ phim cuối cùng “Welcome to Mooseport.” (Th.Long) [qd]























































































