Tên Trump bị tháo xuống khỏi Kennedy Center

WASHINGTON, DC (NV) – Tên Tổng Thống Donald Trump bị tháo khỏi mặt tiền Kennedy Center trước bình minh hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu, sau khi một tòa liên bang ra phán quyết rằng trung tâm nghệ thuật biểu tượng của quốc gia không thể bị đổi tên nếu không có đạo luật từ Quốc Hội.

Theo Reuters, các công nhân bắt đầu tháo tên các tấm chữ cái mang tên ông Trump khoảng 1 giờ 20 sáng, chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư Pháp nói chính phủ không kịp hạn chót 11 giờ 59 tối Thứ Sáu do tòa ấn định. Đến khoảng 3 giờ 10 sáng, các chữ cái trên mặt tiền tòa nhà được gỡ xuống.

Một người chống đặt tên Tổng Thống Donald Trump cầm bảng với dòng chữ “Ông không sánh được JFK” trước trung tâm Kennedy Center tối Thứ Sáu. (Hình: Alex Wroblewski / AFP via Getty Images)

Nhật báo The Guardian tường thuật, sau khi dựng giàn giáo vào tối Thứ Sáu, các công nhân đội nón bảo hộ và mặc áo phản quang phủ bạt lên cấu trúc tạm vào lúc 2 giờ sáng để che tầm nhìn của công chúng, không cho thấy tiến trình tháo dỡ. Tuy nhiên, qua một khe hở nhỏ trên lớp che giàn giáo, người ta vẫn nhìn thấy họ đang tháo các chữ cái vào khoảng 3 giờ sáng.

Một đám đông đã tụ tập trước trung tâm để cổ vũ các công nhân và chứng kiến khoảnh khắc dòng chữ được trả lại thành “The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.” Mọi người hô vang: “Thật đáng xấu hổ” và “Lấy nó xuống!”

Việc tháo tên Trump mất khoảng 30 phút. Đến sáng Thứ Bảy, bảng tên vẫn còn bị che phủ, nhưng người đi ngang vẫn dừng lại để chụp hình trước tòa nhà.

Kennedy Center, mở cửa năm 1971, được lập ra như một công trình tưởng niệm Tổng Thống John F. Kennedy, người bị ám sát năm 1963. Nhưng sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc, ông Trump giải tán hội đồng quản trị của trung tâm rồi đưa các đồng minh của mình vào thay thế và hội đồng mới bầu ông vào chức chủ tịch.

Đến Tháng Mười Hai, 2025, hội đồng này bỏ phiếu để đổi tên trung tâm thành The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Ngay ngày hôm sau, công nhân bắt đầu gắn tên Trump lên tòa nhà.

Như vậy, chưa đầy sáu tháng sau, tên này bị tháo xuống.

Chánh Án Liên Bang Christopher Cooper phán quyết ngày 29 Tháng Năm rằng chỉ Quốc Hội mới có thẩm quyền đổi tên Kennedy Center. Lệnh của ông buộc tháo tên Trump khỏi mặt tiền tòa nhà, trang web và các tài liệu khác. AP cho biết phán quyết này cũng chặn kế hoạch của chính quyền đóng cửa trung tâm văn hóa nghệ thuật này để thực hiện một cuộc trùng tu lớn, dự kiến bắt đầu trong Tháng Bảy và kéo dài hai năm.

Bộ Tư Pháp xin tòa cho thêm 12 giờ, nói giông bão có thể gây nguy hiểm cho công nhân. Tuy nhiên, Dân Biểu Dân Chủ Joyce Beatty của Ohio, người khởi kiện để buộc tháo tên Trump, gọi yêu cầu gia hạn là “không thể bào chữa” và là “khuôn mẫu không tuân thủ.”

Trước đó, tòa liên bang tại Washington bác yêu cầu tạm dừng lệnh tháo tên Trump xuống. Chính quyền cũng kháng án lên Tòa Kháng Án Liên Bang ở DC , nhưng tòa kháng án này cũng bác yêu cầu tạm hoãn của chính phủ vào Thứ Sáu.

AP viết rằng chỉ một tháng sau khi trở lại chức vụ, Tổng Thống Trump loại bỏ ban lãnh đạo trước đó, thay bằng một hội đồng thân tín, rồi hội đồng này đưa ông làm chủ tịch. Trung tâm sau đó có thêm các chương trình thân ông Trump hơn, trong đó có buổi ra mắt phim tài liệu “Melania” của đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Việc đưa tên Trump vào Kennedy Center gây phản ứng mạnh trong giới nghệ thuật. AP cho biết nhiều nghệ sĩ như Issa Rae, Bela Fleck và Louise Penny rút khỏi các chương trình, trong khi các cố vấn như Ben Folds và Renée Fleming từ chức. Jean Davidson, giám đốc dàn nhạc giao hưởng quốc gia National Symphony Orchestra, cũng từ nhiệm để sang Wallis Annenberg Center for the Performing Arts ở Los Angeles.

Sự phản đối này trở thành một cuộc đối đầu giữa quyền lực hành pháp và giới hạn pháp lý. Một bên là tổng thống và hội đồng do ông kiểm soát muốn gắn tên ông vào một biểu tượng văn hóa quốc gia. Bên kia là tòa án nói rõ rằng tên của Kennedy Center không phải tài sản riêng của bất kỳ tổng thống nào, mà là vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc Hội.

Kennedy Center mang tên cố Tổng Thống John F. Kennedy không chỉ vì một cái tên lịch sử mà là biểu tượng văn hóa của nước Mỹ, gắn với ký ức quốc gia về một tổng thống bị ám sát và một thời kỳ nghệ thuật công được xem là phần của đời sống dân chủ.

Khi một hội đồng thân tín tìm cách thêm tên ông Trump vào đó, sự phản đối không chỉ là chuyện chính trị đảng phái. Đó là phản ứng trước việc một định chế công bị kéo vào vòng sùng bái cá nhân. (MPL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT