SURFSIDE, Florida (AP) – Việc tìm ra bốn thi thể nạn nhân dưới đống đổ nát của khu condo bị sập ở Florida đã nâng tổng số thiệt mạng lên tới 32, theo giới chức trách nhiệm hôm Thứ Ba, 6 Tháng Bảy, trong lúc các nỗ lực tìm kiếm đang gặp sự đe dọa của bão nhiệt đới Elsa.
Sấm chớp đã khiến các nhân viên cứu nạn tạm ngưng hoạt động trong hai giờ đồng hồ lúc sáng sớm Thứ ba, theo chỉ huy phó Cứu Hỏa Miami-Dade Raide Jadallah. Gió mạnh tới 20 dặm/giờ (32 km/giờ), với gió giật còn mạnh hơn nữa, đã cản trở việc dùng cần cẩu để di dời các tảng bê tông lớn, theo giới hữu trách trong cuộc họp báo vào sáng Thứ Ba.

Thị Trưởng Miami-Dade County Daniella Levine Cava nói với các phóng viên: “Dù mưa gió, các nhân viên cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm.”
Hiện còn khoảng 113 người chưa biết tình trạng ra sao, tuy rằng chỉ có 70 trong số này được biết chắc chắn là hiện diện bên trong tòa nhà Champlain Towers South ở thành phố Surfside khi đổ sập vào lúc nửa đêm về sáng ngày 24 Tháng Sáu, cũng theo bà Cava.
Tại hiện trường vào sáng Thứ Ba, các nhân viên cứu nạn dùng cưa máy cũng như có sự hỗ trợ của xe xúc loại nhỏ, đã tiếp tục tìm người mất tích dưới đống gạch vụn sang đến ngày thứ 13.
Bão Elsa dự trù sẽ không đánh vào Surfside hay khu Miami cạnh đó, nhưng sẽ trút nhiều mưa.
Giới chức trách nhiệm nói rằng các toán tìm kiếm vẫn có thể tiếp tục làm việc dưới trời mưa, nhưng sấm chớp đã khiến họ thỉnh thoảng phải ngừng lại.

Ông Alan Cominsky, chỉ huy trưởng Cứu Hỏa Miami-Dade, nói rằng hiện nay không thấy chỉ dấu gì là có người sống sót.
Tuy các nỗ lực hiện nay vẫn còn được gọi là “tìm kiếm và giải cứu,” Thị Trưởng Cava nói gia đình của những người hiện còn bị coi là mất tích đang chuẩn bị để đón nhận tin xấu.
Bà Cava nói: “Tôi nghĩ mọi người sẽ sẵn sàng về tinh thần khi đến thời điểm chuyển sang giai đoạn mới.” (V.Giang) [qd]





















































































































