Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Chương trình văn nghệ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu do Thư Viện Việt Nam và Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH phối hợp tổ chức vào chiều Thứ Sáu, 19 Tháng Sáu, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Ngày 14 Tháng Sáu, 1965, Hội Đồng Quân Lực VNCH nhận trách nhiệm điều hành quốc gia, thành lập Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, chủ tịch là Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, chủ tịch là Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Ngày 19 Tháng Sáu, 1965, quân đội thành lập Đại Hội Đồng Quân Lực VNCH. Kể từ ngày này, 19 Tháng Sáu được gọi là Ngày Quân Lực.
Trước giờ khai mạc, nhiều cựu quân nhân, quan khách, và đồng hương đến niệm hương trước bàn thờ của các vị cố niên trưởng tướng lãnh đã tử tiết trong ngày 30 Tháng Tư, 1975, vì không chấp nhận đầu hàng Cộng Sản Bắc Việt.
Tại Little Saigon, Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực VNCH từng đóng góp tiếng hát trong các chương trình nói về đời những lính chiến, với nhiều tiếng hát thiện nguyện. Tuy họ không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng họ vẫn hát, vì thương mến cựu chiến sĩ VNCH hy sinh trọn đời trai trẻ xả thân ngoài tiền tuyến, để bảo vệ đồng bào miền Nam Việt Nam trước họa xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt. Trước 1975, những tiếng hát này là những em gái hậu phương, những người yêu của lính, hoặc những người vợ hiền thay chồng trông coi đàn con thơ dại tại hậu phương để chồng chiến đấu ngoài tiền tuyến.

Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải, trưởng ban tổ chức, nói: “Hằng năm, Biệt Đội Văn Nghệ đều có tổ chức chương trình văn nghệ để hát kỷ niệm Ngày Quân Lực, gồm nhiều ca khúc đấu tranh và những bài tình ca hát cho người lính chiến, nhằm ghi lại những chiến tích oai hùng của QLVNCH. Hơn 51 năm qua, cho dù đất nước chúng ta bị Cộng Sản cưỡng chiếm, nhưng trong lòng đồng bào miền Nam Việt Nam vẫn còn nhớ ơn các cựu chiến sĩ VNCH.”
Sau nghi thức khai mạc, ban văn nghệ hợp ca liên khúc “Ta Sẽ Về Đông Hà” và “Có Những Người Anh.” Sau đó những bài chiến đấu ca, tình ca của lính, và tình yêu quê hương đất nước, do các tiếng hát của Biệt Đội Văn Nghệ và các chiến hữu trình diễn.

Các phụ nữ trong ban văn nghệ choàng vòng hoa cho các niên trưởng đến dự.
Chủ tọa là cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, nguyên tỉnh trưởng tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu: “Có những người sinh sau 1975, bây giờ họ đã trên 50 tuổi, nhưng họ vẫn thường nhắc đến các chiến sĩ QLVNCH và dành cho chúng ta sự cảm mến. Trước kia, họ không biết QLVNCH làm gì cho họ. Nhưng khi đến lúc trưởng thành thì lịch sử cho họ hiểu rằng, các chiến sĩ QLVNCH từng chiến đấu để bảo vệ tự do, hạnh phúc cho đồng bào miền Nam trước năm 1975, trong đó có thân nhân và ông cha của họ. Đó là sự hãnh diện của chúng ta trong lúc kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH.”

Cô Nhiên Nguyễn, đại diện Dân Biểu Liên Bang Derek Trần (Địa Hạt 45 của California), nói: “Chúng tôi trân trọng trao bằng tưởng lục Quốc Hội đến Thư Viện Việt Nam và Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH, nhằm ghi nhận sự tận tâm và những đóng góp của quý vị trong việc tổ chức Kỷ Niệm Ngày Quân Lực, và vinh danh các cựu quân nhân VNCH. Xin chân thành cảm ơn quý vị gìn giữ truyền thống oai hùng của QLVNCH, để truyền lại cho các thế hệ tương lai những giá trị cao đẹp qua lòng dũng cảm, sự hy sinh và yêu chuộng tự do.”
Nhà văn lính Chu Tất Tiến tâm tình: “Hôm nay, tôi rất xúc động khi nhớ đến tinh thần chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ QLVNCH. Nhưng sự hy sinh của chúng ta đã bị đồng minh phản bội để cho miền Nam Việt Nam bị thất thủ vào cuối Tháng Tư, 1975. Tuy thế, chúng ta vẫn hãnh diện được làm người lính VNCH.”

Cựu chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến Trương Văn Thường nói: “Tuy rằng anh em trong hàng ngũ QLVNCH bị gãy súng sau cuối Tháng Tư, 1975, phương châm ‘Tổ Quốc, Danh Dự, và Trách Nhiệm’ vẫn mãi trong tâm khảm của các chiến sĩ VNCH. Chính vì lý tưởng đó mà trong suốt 51 năm qua, chúng ta vẫn tiếp tục dấn thân vào cuộc đấu tranh chống Cộng và luôn tổ chức kỷ niệm Ngày Quân Lực hằng năm.”
Nhà thơ lính Trạch Gầm đọc bài thơ “Ráng Chịu,” do ông sáng tác: “Ta vào lính học bài đầu ráng chịu/Cứ thi hành, muốn khiếu nại tính sau/Mỗi một mạng đổi được vài ba phút/Chiến trường đau ngập lút, lút cả đầu/Cứ ráng chịu tin có ngày mai đẹp/Bỏ nụ cười vào túi rong chơi/Ta xin cả những gì người thua thiệt/Đốt từng trang thắp sáng lại cuộc đời…” [đ.d.]




























































































































