ALAMOGORDO, Nex Mexico (NV) — Một bé trai di dân 8 tuổi, gốc Guatemala, thiệt mạng hôm Lễ Giáng Sinh, trong khi bị giam giữ, theo cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng (CBP).
Tờ báo New York Times nói rằng đứa bé này chết ngay lúc sau nửa đêm hôm Thứ Ba, ngày 25 Tháng Mười Hai, tại một bệnh viện ở thành phố Alamogordo, tiểu bang New Mexico.
Em nhỏ này và cha em được đưa vào bệnh viện sau khi có triệu trứng đau bệnh, bản thông cáo của CBP cho hay.
Cái chết của bé trai này xảy ra chỉ vài tuần sau khi một bé gái 7 tuổi, cũng gốc Guatemala, thiệt mạng trong khi bị CBP giam cầm.
Đứa bé trai nói trên, được tòa lãnh sự Guatemala ở Phoenix nói tên là Felipe Gómez Alonzo, lúc đầu được chẩn đoán là bị cảm lạnh, nhưng sau đó nhân viên bệnh viện thấy em này bị sốt nóng. Em được giữ tại bệnh viện thêm 90 phút nữa rồi được trả về trưa ngày Thứ Hai.
Em cũng được cấp cho thuốc trụ sinh Amoxicillin, và thuốc giảm đau cùng giảm sốt Ibuprofen.
Tuy nhiên, đến tối Thứ Hai, em nhỏ cảm thấy chóng mặt và nôn mửa, khiến giới chức biên phòng phải chở em vào lại bệnh viện Gerald Champion Regional Medical Center, và em qua đời nơi đây, theo CBP.
Nguyên do gây ra cái chết của em nhỏ này hiện chưa được biết rõ, tuy nhiên CBP nói sẽ mở cuộc điều tra nội bộ và cũng thông báo với chính phủ Guatemala. (V.Giang)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News











































































































































