NEW YORK, New York (NV) – Có thêm một người thứ ba của Sở Cảnh Sát New York (NYPD) thiệt mạng vì COVID-19, ông Dermot Shea, cảnh sát trưởng thành phố, xác nhận vào Thứ Bảy, 28 Tháng Ba, theo CNN.
Bệnh nhân là Cedric Dickson, làm cảnh sát điều tra ở Harlem, ông Shea cho hay.
Người này trong độ tuổi 40 và tình trạng sức khỏe yếu, theo các giới chức NYPD. Ông Shea không cho biết thêm chi tiết về hồ sơ sức khỏe của cảnh sát viên này.
Trước đó, hai thành viên khác của NYPD cũng thiệt mạng vì COVID-19.
Dennis C. Dickson, nhân viên bảo vệ ở NYDP, qua đời hôm Thứ Năm, theo lời ông Shea.
Sang Thứ Sáu, NYPD xác nhận một nhân viên văn phòng tên Giacomina Barr-Brown là thành viên thứ hai của sở chết vì căn bệnh này.
NYPD bị ảnh hưởng nặng nề. Đến nay, ít nhất 512 thành viên của sở, gồm 440 cảnh sát viên và 72 nhân viên dân thường dương tính với COVID-19.
Hôm Thứ Sáu, có đến 4,122 nhân viên NYPD nghỉ việc do bị bệnh, một giới chức của sở cho hay. Con số này chiếm khoảng 11% lực lượng của NYPD.
Và “trước tình hình virus lây lan mạnh, số người nhiễm bệnh sẽ còn tăng thêm,” NYPD nói trong một tuyên bố tuần này.
Sở cho biết đã phát bao tay, khẩu trang, khăn ướt tẩm cồn và nước rửa tay cho cảnh sát viên để bảo đảm an toàn cho họ khi làm việc.
Nhưng nếu ai nhiễm bệnh thì nên ở nhà, ông Shea cho hay.
Kể từ Chủ Nhật vừa qua, cảnh sát NYPD đi tuần tra để thông báo người dân về quy định giữ khoảng cách của tiểu bang, một cảnh sát viên cho CNN biết.
Khi nhìn thấy đám đông nào, cảnh sát sẽ yêu cầu giải tán. (Th.Long)















































































