JACKSON, Mississippi (NV) – Thêm người thứ ba ở Mississippi được phát hiện được chôn trong nghĩa trang vô thừa nhận mà không thông báo cho thân nhân, dù chính quyền biết danh tánh người quá vãng, theo AP loan tin hôm Thứ Hai, 11 Tháng Mười Hai.
Theo ông Ben Crump, luật sư dân quyền, đây là trường hợp mới nhất trong đó các gia đình biết về cái chết của người thân đã khuất của họ từ các bản tin thay vì từ giới chức Hinds County, tiểu bang Mississippi.

Luật Sư Crump, người đại diện gia đình, cho biết ông Jonathan David Hankins, 39 tuổi, là người thứ ba được chôn cất lặng lẽ tại nghĩa trang dành cho người vô thừa nhận gần nhà tù Hinds County Penal Farm ở ngoại ô thành phố Jackson.
“Gia đình của Jonathan David Hankins đã tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời về sự mất tích của người thân của họ trong hơn một năm qua. Bây giờ, việc biết được từ các bản tin rằng thi thể của ông Hankins được tìm thấy ở cùng quận hạt nơi thi thể của ông Dexter Wade được chôn cất sau khi bị tàu tuần cảnh sát đụng phải đã đặt ra những câu hỏi đáng lo ngại,” thông báo của Luật Sư Crump.
Ông Hankins lần đầu tiên được thông báo mất tích vào Tháng Sáu, 2022, nhưng gia đình lại không hề biết về cái chết hoặc việc chôn cất của ông cho đến khi các phóng viên của đài NBCNews thông báo với họ vào ngày 4 Tháng Mười Hai.
Ông Hankins được phát hiện chết trong một phòng khách sạn ở Jackson vào ngày 23 Tháng Năm, 2022. Giới chức công lực đã xác nhận danh tính người quá cố, nhưng Phòng Điều Tra Hinds County và Sở Cảnh Sát Jackson đã không thông báo cho gia đình, Luật Sư Crump cho biết.
Mặc dù Hankins được phát hiện có methamphetamine và fentanyl trong cơ thể nhưng giấy chứng tử lại không bao gồm phát hiện đó.
Việc rà soát các ngôi mộ gần nhà tù Hinds County Penal Farm ở Raymond, Mississippi, được tiến hành mạnh sau khi phát hiện ra thi thể của ông Dexter Wade vào Tháng Tám.
Ông Wade, 37 tuổi, qua đời vào ngày 5 Tháng Ba sau khi một nhân viên Sở Cảnh Sát Jackson đang làm nhiệm vụ đụng ông bằng một chiếc xe công vụ khi ông Wade đang đi bộ qua xa lộ I-55. Thân nhân cho biết phải đến cuối Tháng Tám, gia đình mới biết ông Wade đã chết và được chôn cất.
Thi thể của Wade được khai quật vào ngày 13 Tháng Mười Một và một cuộc khám nghiệm tử thi độc lập đã được tiến hành.
Luật Sư Crump cho biết, một chiếc ví được tìm thấy trong chiếc quần jean mà ông Wade mặc khi chôn có mang theo thẻ căn cước tiểu bang cùng địa chỉ nhà, thẻ tín dụng và thẻ bảo hiểm y tế của ông.
Sau đó nạn nhân được tổ chức một tang lễ đàng hoàng với sự tham dự của hơn 200 người, bao gồm cả Dân Biểu Bennie Thompson và Mục Sư Al Sharpton vào ngày 20 Tháng Mười Một. (MPL) [kn]

















































































