Thiếu nữ bị sư tử biển cắn ở Nam California

LONG BEACH, California (NV) – Một cô gái 15 tuổi ngụ tại Long Beach vẫn chưa hết bàng hoàng sau lần chạm trán thất kinh hồn vía khi một con sư tử biển bất chợt tấn công cô trên biển vào cuối tuần, KTLA đưa tin.

Vụ tấn công xảy ra hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Ba trước một tòa tháp cứu hộ tại số 2100 đường Ocean Boulevard, và đó được cho là một ngày trọng đại dành cho Phoebe Beltran và gia đình. 

Lúc đó Phoebe có mặt tại bãi biển để hoàn thành bài kiểm tra bơi lội trong chương trình cứu hộ dành cho học viên Long Beach.

Lực lượng cứu sinh đang giúp đỡ cho nạn nhân vừa bị sư tử biển cắn hôm 30 Tháng Ba, 2025, ở Long Beach, California. (Hình: Bibi Beltran)

“Bỗng tôi có cảm ngờ ngợ rằng có thứ gì đó cạp trúng cánh tay tôi,” Phoebe nói với KTLA. “Tôi chỉ thấy bóng dáng con dã thú, lúc đó tôi thầm nghĩ, ‘Trời ơi đừng nói đây là cá mập chứ. Lạy trời, đừng có cắn đứt cánh tay tôi, đừng giết tôi.'”

Hóa ra đó không phải là cá mập mà là một con sư tử biển hung dữ, vài con có thể dài tới 6 foot (1.8 mét) và nặng tới 700 pound (317.5 kilogram) khi hoàn toàn trưởng thành.

Lúc đứng trên bờ, Bibi Beltran, mẹ của Phoebe, cũng nhận thấy có chuyện chẳng lành và nghĩ rằng con gái bà vừa chạm trán với một con cá mập.

“Tôi thấy có thứ gì đó nhô lên như vây cá mập, lúc đó có người cũng hét lên ‘Cá mập,'” Bibi giải thích. “Chúng tôi chạy ùa xuống biển và khi thấy Phoebe, tôi hoảng hồn.”

Con sư tử biển đã cắn Phoebe nhiều lần, làm cánh tay và bàn tay cô bé bị trầy xước. May mắn thay, cô bé chỉ bị sưng với bầm tím và không gặp thương tích nghiêm trọng.

Nhân viên cứu hộ dùng hết sức bình sinh bơi thật nhanh tới vị trí của Phoebe, túm lấy cô bé rồi kéo lên bờ và chở đi cấp cứu.

“Lúc đó tôi như hồn phi phách tán,” Bibi nói với KTLA. “Suýt nữa là con bé bị lôi xuống biển. Tôi đã nghĩ tới điều tệ hại nhất.”

Phoebe đã được kéo lên bờ và đang vực dậy tinh thần nhưng mong muốn được thử sức với đội cứu hộ sau khi hoàn toàn bình phục.

“Tôi yêu biển cả. Tôi yêu đại dương. Tôi thích bơi lội,” Phoebe nói.

Các chuyên gia về đại dương tại miền Nam California cho biết gần đây sư tử biển đang bị tảo độc gây ảnh hưởng, có thể làm chúng hung dữ hơn. Nếu gặp phải sư tử biển, dù là trên bờ hay dưới biển, thì chỉ nên từ từ lùi lại, không được tỏ ra hăm dọa và đừng nhìn thẳng vào mắt chúng.

Nếu ai thấy động vật biển có vú bị bệnh hoặc mắc cạn xin hãy báo cho nhân viên cứu hộ gần nhất và gọi 1-800-39-WHALE. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT